Mời học!

08:08, 21/08/2012

Hàng năm cứ vào… mùa tuyển sinh là tái diễn tình trạng nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho cả những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký dự thi hay đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào trường mình.

Hàng năm cứ vào… mùa tuyển sinh là tái diễn tình trạng nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho cả những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký dự thi hay đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào trường mình.

Số giấy báo trúng tuyển “không chờ mà đến” ấy không phải là ít. Có em nhận được cả chục giấy báo mời gọi nhập học.

Để có người học, tức là để tồn tại, nhiều trường dùng “chiêu” chào mời hứa hẹn hấp dẫn như: chất lượng đào tạo bảo đảm; đội ngũ giảng viên có uy tín; cơ sở vật chất nhà trường khang trang, hiện đại; mức học phí phải chăng; có chế độ ưu đãi cho con em gia đình chính sách; có cơ hội học liên kết, liên thông với các trường có tiếng tăm trong và ngoài nước…

Nhiều trường còn tung chiêu tặng quà “khủng” là học phí, học bổng để thu hút thí sinh. Có trường còn cất công lặn lội về tận các trường THPT để giới thiệu về các ngành đào tạo của trường mình, hướng dẫn về tuyển sinh và không quên xin danh sách, địa chỉ học sinh để thuận tiện trong việc liên lạc, gửi giấy báo trúng tuyển.

Một nhà giáo cho rằng, có sự bất ổn ngay từ hệ thống đại học, cao đẳng. Đó là tình trạng “trường thuê, thầy mướn, trò mời” đang khá phổ biến tại nhiều trường hiện nay…

Vì mục tiêu lợi nhuận, các trường chỉ cốt làm sao lôi kéo được thật nhiều người học và bất chấp chất lượng đào tạo như thế nào. Chính vì thế mới diễn ra nạn “tận thu” thí sinh.

Xưa có câu “Không thầy đố mầy làm nên”, giờ có người mai mỉa: “Không mầy đố thầy dạy ai”.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh