Chuyện... “bắt con sâu”

09:08, 29/08/2012

Con gái đi học về nhà “khoe”: Mẹ ơi, hôm nay trường con có tiết mục “bắt con sâu”…

Con gái đi học về nhà “khoe”: Mẹ ơi, hôm nay trường con có tiết mục “bắt con sâu”…

Chưa kịp trả lời đã nghe con gái liến thoắng: Thầy bảo một bạn (gái) lên đọc cách sử dụng “bắt con sâu”…

Bà mẹ ngạc nhiên: Ủa, bắt con sâu mà sao dùng từ “cách sử dụng”?

Con gái lại cười nắc nẻ: Bạn con ở trường ai cũng nói vậy…

Con trai lớn nghe chuyện, liền ra… từ khóa cho bà mẹ “quê một cục”: “Bắt con sâu” là “bờ- cờ- sờ” đó mẹ!

Lẩm nhẩm một hồi mà bà mẹ vẫn chưa biết “bờ- cờ- sờ” là cái chi chi. Con trai lại gợi ý: Mẹ chú ý nhé, cách sử dụng “bờ- cờ- sờ”!

Ôi trời, thì ra đó là BCS, tức là bao cao su đó mà!

Bạn đọc thông cảm, vì người viết đã phải bê cái BCS lên câu chuyện buổi sáng hôm nay. Thật ra, chuyện BCS và cách sử dụng cũng là bình thường thôi- nếu không nói là tiến bộ, thức thời trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản. Song, đối với không ít người (như các học sinh THCS, THPT và cả những người lớn), đó lại là vấn đề nhạy cảm, khó nói.

Chính vì quan niệm khó nói như vậy mà không ít thầy cô đã “bắt” cô (cậu) trò nhỏ lên đọc một lèo chuyện “bắt con sâu”, để rồi BCS thành “bắt con sâu” và “bắt con sâu” vẫn là một khái niệm mơ hồ đối với nhiều học sinh (và cả người lớn nữa).

Chuyện giáo dục giới tính- sức khỏe sinh sản đang cần những chuyên gia biết “mềm hóa”, “tiếu lâm hóa” như bác sĩ Trần Bồng Sơn, Trần Minh Tuấn để câu chuyện có thể lắng đọng, đi vào đời sống những người quá trẻ như các học sinh tuổi ô mai.

ĐÔNG PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh