“Điên nặng”!

06:07, 05/07/2012

Chưa vội mừng vì xăng dầu liên tục giảm giá thì đã choáng bởi giá điện tăng.

Chưa vội mừng vì xăng dầu liên tục giảm giá thì đã choáng bởi giá điện tăng.

Ngành điện trấn an: Giá điện tăng lần này không ảnh hưởng đến hộ sử dụng ít. Nói vậy cũng trúng nhưng chưa đúng. Trúng về mặt lý thuyết, việc tăng giá điện lần này không ảnh hưởng đến người nghèo (sử dụng dưới 50 kWh) nhưng số sử dụng ở mức này rất ít- thuộc diện xóa nghèo về điện, còn lại tuyệt đại đa số người dân sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bởi, trong các mặt hàng tăng giá, người dân và các doanh nghiệp sợ nhất là mặt hàng điện, đơn giản vì điện là mặt hàng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiều lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh, sẽ kéo theo hàng loạt mặt hàng tiêu dùng khác tăng giá.

Thực ra, trong những tháng qua, “ông nhà đèn” nhiều lần nhấp nhổm đòi tăng giá bán điện nhưng bất thành. Thực tế, giá điện tăng liên tục trong khoảng hơn 1 năm qua. Sau khi tăng hơn 15% vào tháng 3/2011, ngày 20/12/2011, giá điện lại tăng một lần nữa cũng tương đương với 5%.
Không ít ý kiến cho rằng, trong việc điều hành giá điện, để có được sự đồng thuận của người tiêu dùng, cần có những căn cứ hợp lý và quan tâm hơn đến lợi ích của người dân. Người tiêu dùng không thể chấp nhận những áp đặt thiếu minh bạch, không hợp lý. Giá điện chỉ có thể điều chỉnh khi giá vật tư đầu vào tăng chứ không thể bù lỗ cho những hoạt động quản lý yếu kém và để trả lương không hợp lý cho ngành.

Điều đáng nói, dù giá bán điện được điều chỉnh tăng nhiều lần nhưng nghe nói ông nhà đèn vẫn chưa cắt được lỗ. Như vậy giá điện sẽ còn phải tăng thêm nhiều lần nữa trong tương lai?

Một chủ doanh nghiệp dí dỏm: Sản xuất mà nghĩ nhiều tới “điện” là…coi chừng… “điên nặng”.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh