Tại lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức tại TP Hạ Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, suy thoái môi trường ở nước ta ngày càng gay gắt cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang gây hậu quả không nhỏ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Tại lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức tại TP Hạ Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, suy thoái môi trường ở nước ta ngày càng gay gắt cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang gây hậu quả không nhỏ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Câu chuyện buổi sáng Ngày Môi trường thế giới không đề cập những vấn đề lớn chỉ xin bàn “chuyện nho nhỏ” như… chiếc túi ny-lông.
Theo các nhà khoa học, túi ny- lông thường được làm từ polietilen. Mỏng nhẹ, trong mờ và chi phí sản xuất thấp, rẻ đến mức gần như cho không. Và cứ thế, túi ny- lông có mặt ở khắp nơi, âm thầm chứa Clo, lưu huỳnh, dầu hỏa và nhiều hóa chất độc hại khác. Chất liệu này cần thời gian từ 500– 1.000 năm để tự phân hủy. Vì thế, việc xử lý rác thải túi ny- lông bằng việc chôn lấp hoặc đốt, đều gây ảnh hưởng đến môi trường nước, tạo ra khí thải có chứa chất độc dioxin và furan gây ngộ độc, khó thở, nôn ra máu- thậm chí gây ung thư, rối loạn chức năng và các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ…
Hiện nay, việc cấm và hạn chế sử dụng túi ny- lông đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Còn tại Việt Nam, người dân vẫn có thói quen sử dụng túi ny- lông một cách tràn lan và thường xuyên trong mua sắm và cho các mục đích khác. Để rồi sau đó, túi ny- lông bị vứt bỏ bừa bãi khắp nơi. Nhiều người làm nghề “cào cá chạch”, “móc đất thùng” ở nông thôn phải giải nghệ vì túi ny- lông… “nằm xấp lớp” dưới lòng sông rạch, ao hồ.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng “sát thủ giấu mặt trong túi ny-lông” để nói đến tính độc hại từ chất liệu ny- lông.
“Nói không với túi ny- lông”, điều đó khó vì nó quá “tiện ích” nhưng đó là “sát thủ” cực kỳ nguy hại về nhiều mặt cho con người chúng ta.
Cuộc chiến với “sát thủ túi ny- lông”, thắng thua, được mất do chính chúng ta!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin