Cơ quan ở ven đường nên những gì liên quan đến an toàn giao thông trên đoạn đường đều “lọt vào tầm mắt, len vào tầm… tai”.
Cơ quan ở ven đường nên những gì liên quan đến an toàn giao thông trên đoạn đường đều “lọt vào tầm mắt, len vào tầm… tai”.
Ví dụ như hôm qua, nghe tiếng còi xe cảnh sát giao thông ré lên cộng với tiếng xe máy nổ… xé gió, biết ngay cảnh sát giao thông đang truy đuổi kẻ cố tình không chấp hành mệnh lệnh… Vạch màn nhìn xem thì thấy một thanh niên còn rất trẻ phi xe như bay, mặc dòng xe cộ khá đông đúc. Tuần tự, hai chiếc môtô cảnh sát giao thông cũng lao theo…
“Chuyện bình thường! Chuyện thường ngày trên đường!” Bác xe ôm đứng trốn nắng dưới gốc cây chép miệng nói thế! Và một đồng nghiệp của bác lại lên tiếng: “Rượt làm chi tốn sức không biết. Lỡ nó cùng đường đâm đại vào người đi đường thì khổ…” Bác xe ôm phản pháo: “Ông nói vậy nghe hổng lọt lỗ tai. Một người vi phạm pháp luật (chắc chắn là vậy mới chạy… phà khói như thế), một người thực thi pháp luật. Nếu cứ nghĩ như ông thì tội phạm nhơn nhơn mặt đầy đường, còn gì là trật tự xã hội…”
Đúng là khi đường phố có cảnh rượt đuổi như… trong phim như thế thì nguy hiểm khó lường. Và đây đó đã có những trường hợp gây tai nạn giao thông, thậm chí là tai nạn giao thông liên hoàn, để lại những hậu quả đáng tiếc. Nhưng, trách là trách dân mình chưa ý thức cao khi lưu thông trên đường.
Xe cấp cứu, xe cứu hỏa, xe cảnh sát giao thông luôn được gắn còi ưu tiên. Khi nghe tiếng còi ấy, các phương tiện đang lưu thông trên đường phải dừng lại hoặc nép sát vào lề, nhường đường cho các loại xe trên thuận lợi, dễ dàng thực thi nhiệm vụ. Lẽ ra phải như thế thì có những người vì hiếu kỳ, tăng tốc chạy theo, vô tình gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều người khác nghe tiếng còi cứ như “vịt nghe sấm”. Bình thản, phớt lờ… Vậy mới có chuyện môtô làm nhiệm vụ cũng phải “đánh võng”, vì tránh người đi đường khi chạy tốc độ cao và có khi cũng làm hình ảnh đẹp trở nên “phản cảm”.
Chuyện thường ngày trên đường này đâu chỉ là chuyện cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm an toàn giao thông mà còn nhiều chuyện khác, như trấn áp, truy bắt bọn cướp giật tài sản người đi đường.
Thế nên, cần lắm một văn hóa giao thông khi nghe tiếng còi ưu tiên, cũng là góp một chút công sức trong việc giữ bình yên, trật tự xã hội.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin