Một nước có diện tích và dân số cao bậc nhất trên thế giới lại có “núi liền núi, sông liền sông” với nước ta nên đó luôn là một thị trường lớn, thậm chí có thể nói là rất lớn. Đây là điều không thể phủ nhận nhưng ẩn chứa những bất thường khiến cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường này không khỏi bất an.
Một nước có diện tích và dân số cao bậc nhất trên thế giới lại có “núi liền núi, sông liền sông” với nước ta nên đó luôn là một thị trường lớn, thậm chí có thể nói là rất lớn. Đây là điều không thể phủ nhận nhưng ẩn chứa những bất thường khiến cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường này không khỏi bất an.
Dưa hấu và nhiều loại trái cây Việt Nam đang xuất khẩu ngon lành. Đùng một cái phía bên kia không nhận hàng khiến cho cả đống cây trái ứ đọng, hàng trăm xe tải chở dưa hấu “chảy nước” ở cửa khẩu Tân Thanh. Mấy năm trước, các nhà máy chế biến những sản phẩm dừa điêu đứng vì có thương lái nước ngoài vào thu gom dừa khô với giá tăng đột biến, sau đó họ “rút êm” khiến nhiều chủ vựa dừa điêu đứng. Gần đây là cua biển Cà Mau, Bạc Liêu, rồi khoai lang Bình Tân, khóm Đồng Tháp Mười …, đều có chung một bài là thương lái nước ngoài hứa hẹn trả giá cao hơn giá thị trường trong nước. Dân mình nhìn giá cao, thấy ham, đổ xô bán hàng cho họ. Được mấy chuyến đầu họ thanh toán sòng phẳng, những chuyến sau thì họ ôm cả đống hàng rồi biến mất, để cho thương lái và nông dân Việt ngồi ôm cục nợ.
Theo một số chuyên gia nông nghiệp, không thể coi việc thương lái nước ngoài đến tận các vùng trồng cây nông nghiệp của Việt Nam để tự do mua gom nông sản vừa qua là điều bình thường trong thương mại tự do. Chính quyền và cơ quan chức năng cần có cảnh báo hay xử lý vụ việc, đừng để dân mình cứ bị lừa hết lần này tới lần khác!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin