Những ngày qua, đường dây mại dâm và môi giới mại dâm cao cấp do người đẹp- tú bà Mỹ Xuân điều hành bị bóc gỡ và lộ diện những “chân dài” trong giới Showbiz đã khiến cộng đồng xã hội (không phải đối tượng mua… hoa) giật mình, hoang mang…
Những ngày qua, đường dây mại dâm và môi giới mại dâm cao cấp do người đẹp- tú bà Mỹ Xuân điều hành bị bóc gỡ và lộ diện những “chân dài” trong giới Showbiz đã khiến cộng đồng xã hội (không phải đối tượng mua… hoa) giật mình, hoang mang…
Giá trị cái đẹp đã bị đánh cắp, bởi những “chân dài” xem đồng tiền còn hơn… “bánh xe bò”. Nói vậy để thấy, những người từng… đẹp ấy, từng xòe tay nhận lấy những đồng tiền nhơ nhuốc ấy không phải là người nghèo, là nạn nhân đáng thương của trò mua vui bằng thân xác. Cùng là người “buôn phấn bán hương” nhưng có người đáng được cảm thông vì hoàn cảnh, vì cuộc sống... và họ còn biết “Giọt riêng tầm tã tuôn mưa/ Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình” và băn khoăn “Tuồng chi là giống hôi tanh/ Thân nghìn vàng để ô danh má hồng” (Truyện Kiều- Nguyễn Du).
Còn những người trong mấy đường dây mại dâm vừa bị bóc gỡ ấy là những người có sắc vóc (hoa khôi, người mẫu, hot girl), có nghề nghiệp đàng hoàng nhưng sống không đàng hoàng. Họ đáng bị người đời phỉ nhổ. Họ đáng bị lên án vì chủ động hành nghề bán trôn không chỉ để nuôi miệng mà để phục vụ cho những thú vui xa xỉ và dường như là để… hơn thua với đồng nghiệp với quần áo, túi xách, giày hàng hiệu; biệt thự cao cấp; xe hơi đời mới tiền tỷ,…
Họ là những người lẽ ra chúng ta phải… ngước nhìn. Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc, vũng bùn mà họ sa chân trở nên nhầy nhụa, ghê tởm…
“Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương” khi họ đã tự tắm bùn, bôi đen danh dự, lòng tự trọng của con người? Họ không còn xứng đáng là “người công chúng”.
Tiếc thay, những cái đẹp bị… đánh cắp bởi sự tha hóa về đạo đức, xuống cấp về nhân phẩm…
ĐÔNG PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin