Chuyện các “cánh đồng khoai” đang “úa” vì giá sụt giảm thê thảm một lần nữa cho thấy bài toán “cung- cầu” vẫn còn dang dở lời giải.
Chuyện các “cánh đồng khoai” đang “úa” vì giá sụt giảm thê thảm một lần nữa cho thấy bài toán “cung- cầu” vẫn còn dang dở lời giải.
Năm ngoái, bất ngờ lợi nhuận thu được từ trồng khoai lang cao gấp cả chục lần so với trồng lúa nên nhiều diện tích đất vốn được trồng lúa đã nhanh chóng biến thành những “cánh đồng khoai”, gây nên cung vượt cầu.
Nhưng ngoài nghịch lý “được mùa thì rớt giá”, nhà vườn vẫn cứ mãi loay hoay, “tự bơi” trong việc chọn loại cây trồng, nơi tiêu thụ. Cũng dễ hiểu, khi mà loại nông sản nào bán được giá cao thì nông dân đua nhau trồng. Khi đó, nguồn cung nhiều hơn nhu cầu sử dụng của xã hội. Và theo nguyên tắc thị trường, trong tình huống này người mua sẽ có quyền lựa chọn, áp giá thu mua thấp với người bán. Điệp khúc “mất mùa đã lo, được mùa còn lo hơn” đã từng lặp đi lặp lại ở nhiều mặt hàng nông sản mà bây giờ là củ khoai lang…
Thực tế, trong thời gian qua, dù cơ quan quản lý nông nghiệp đã đưa ra nhiều khuyến cáo trước việc nông dân ồ ạt chuyển đất lúa sang đất… khoai. Tuy nhiên, các biện pháp cũng chỉ dừng lại ở khuyến cáo mà chưa có một biện pháp hữu hiệu nào được áp dụng.
Các cơ quan quản lý cần có những hành động tích cực hơn nữa, đừng “ngủ quên” với thành tích đưa cây màu xuống ruộng… để giúp người nông dân tổ chức lại sản xuất, không thể để nhà nông luẩn quẩn với điệp khúc “trồng- chặt”, hụt hơi chạy theo nhu cầu tức thời của thị trường.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin