Trong ngày hội lớn của toàn dân, người cao tuổi tỉnh nhà tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu và trách nhiệm quan trọng của mỗi công dân.
Bằng uy tín, kinh nghiệm, tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, các cụ không chỉ tích cực tham gia bầu cử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gửi gắm niềm tin, khát vọng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
![]() |
| Đồng chí Trần Văn Rón- nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, cùng bà Đào Thị Biểu (phường Phước Hậu) cùng nghiên cứu tiểu sử tóm tắt người ứng cử trước khi bỏ phiếu. (Ảnh: THÚY QUYÊN) |
“Dậy sớm đi bầu cử”
Tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã Tân Lược và xã Tân Quới, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các tổ bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật, tạo nên không khí trang trọng của ngày hội toàn dân. Nhiều cử tri, trong đó có người cao tuổi bày tỏ niềm phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
![]() |
| Cử tri cao tuổi phấn khởi đến điểm bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. (Ảnh: THẢO TIÊN) |
Bà Lê Thị Vễ, 70 tuổi, ngụ ấp Tân Lộc (xã Tân Lược) cho biết, năm nay bà đến điểm bỏ phiếu từ khá sớm. Theo bà, việc tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, thuận tiện nên người dân, nhất là cử tri cao tuổi, rất phấn khởi khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
“Tuổi đã cao nhưng mỗi kỳ bầu cử tôi đều cố gắng đi bầu đầy đủ. Mong muốn của chúng tôi là chọn được những người đại biểu thật sự có tâm, có tầm, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là người cao tuổi và các gia đình còn khó khăn”- bà Vễ chia sẻ.
Cùng chung niềm phấn khởi, ông Lê Văn Hét, hơn 70 tuổi, ngụ ấp Tân Qui (xã Tân Quới) cũng có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm. Ông cho biết tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để còn về chăm sóc vườn tược, nhưng điều khiến ông ấn tượng là không khí tại điểm bầu cử được trang trí trang nghiêm, tạo cảm giác trang trọng và trách nhiệm.
Theo ông Hét, tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước và địa phương. “Tôi mong muốn cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu có tài, có đức, dám nghĩ, dám làm, thật sự vì lợi ích của Nhân dân; từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”- ông Hét bày tỏ.
Bà Lê Thị Hường, sinh năm 1939, ấp Hoà Chánh, xã Phú Túc cho biết: “Nghe tuyên truyền về bầu cử từ loa truyền thanh, tôi dặn cháu khi đi bầu cử thì chở tôi đi, không có bỏ dùm. Bầu cử là mình chọn người mình tin, đặt niềm tin của mình vào tài, đức của người đại biểu để tham gia vào các hoạt động chính sách, nhằm góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, lớn mạnh.”
Tận tình hỗ trợ cử tri già yếu
Ghi nhận tại các khu vực bỏ phiếu, nhiều hình ảnh đẹp đã được ghi nhận khi các thành viên tổ bầu cử nhẹ nhàng, tận tình hỗ trợ cử tri cao tuổi bước vào khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn tỉ mỉ từng quy trình để cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu thuận lợi.
Nhà cách Khu vực bỏ phiếu số 11 (phường Đông Thành) hơn 200 mét và dù đã bị mất một chân và lắp chân giả, ông Trần Văn Chính (85 tuổi) vẫn tranh thủ đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
![]() |
| Cử tri Trần Văn Chính (85 tuổi, phường Đông Thành) đi bỏ phiếu bầu với sự hỗ trợ của Trưởng khóm. (Ảnh: TUYẾT HIỀN) |
Đến đây, ông Chính được các đồng chí của Khu vực bỏ phiếu số 11 hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình các bước để tham gia bỏ phiếu. Dìu ông Chính đi chậm rãi từng bước đến hòm phiếu và đến nơi đóng dấu hoàn thành bỏ phiếu, ông Phan Phát Truyển- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khóm Đông Hậu, Tổ trưởng tổ bầu cử số 11 cho biết, ông Chính là một trong những cử tri cao tuổi của khóm tham gia bỏ phiếu trong đợt bầu cử này.
Theo ông Phan Phát Truyển, khóm có 1.527 cử tri. Trong đó có khoảng 10 cử tri từ 80 tuổi trở lên, cử tri cao tuổi nhất là 105 tuổi. Đối với những cử tri là người cao tuổi này, chúng tôi đã đến tận nhà vận động, động viên các cụ đi bầu cử nếu sức khỏe tốt. Từ việc hỏi thăm gia đình để biết tâm tư, nguyện vọng của các cụ, nếu gia đình không có điều kiện đưa cụ đến điểm bầu cử thì chúng tôi sẽ cử lực lượng đến rước hoặc đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà để các cụ tự tay bỏ phiếu bầu.
Ông Truyển cho biết thêm, ghi nhận vào ngày bầu cử 15/3 cho thấy cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử, cầm lá phiếu trên tay thì bà con rất phấn khởi, nghiêm túc chấp hành quy định về bầu cử để thực hiện đúng và đầy đủ. Đáng chú ý là nhiều cụ là người cao tuổi rất tích cực đến điểm bỏ phiếu bầu từ sớm.Việc làm của các cụ thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân, đồng thời là gương sáng để những người trẻ noi theo.
Tại nhiều khu vực, các tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà, các địa điểm đặc biệt để những cử tri cao tuổi, người bệnh hoặc gặp khó khăn trong đi lại vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình. Có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Long, chúng tôi cảm nhận được không khí bầu cử khẩn trương và rộn ràng. Bà Trần Cẩm Loan- Giám đốc Trung tâm- cho biết, có 34 người đủ điều kiện bầu cử, trong đó có 25 cử tri trên 60 tuổi.
![]() |
| Tổ bầu cử số 7 ấp Phước Yên B (xã Phú Quới) mang thùng phiếu lưu động đến Trung tâm Công tác Xã hội Vĩnh Long phục vụ cử tri. (Ảnh: THÚY QUYÊN) |
Tổ bầu cử số 7 ấp Phước Yên B (xã Phú Quới) đã mang thùng phiếu lưu động đến Trung tâm Công tác Xã hội Vĩnh Long phục vụ cử tri. Các cử tri tại trung tâm đều đã được cấp thẻ cử tri và được tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của kỳ bầu cử.
Bà Từ Thị Mai (85 tuổi) cho biết đã sống ở trung tâm hơn 40 năm nay và 8 lần tham gia bầu cử. Giọng run run, bà nói: “Bà rất vinh dự khi ở tuổi 85 vẫn còn đủ sức khỏe để tham gia bầu cử. Việc chính quyền mang thùng phiếu đến tận trung tâm, giúp các cụ cao tuổi, sức khỏe hạn chế được nghe phổ biến về bầu cử và bà rất tự hào khi bỏ lá phiếu của mình”.
Lá phiếu gửi gắm niềm tin
Đối với nhiều cử tri cao tuổi, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước và địa phương qua từng giai đoạn. Bởi vậy, mỗi lá phiếu được các cụ nâng niu gửi gắm không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn chứa đựng niềm tin, sự kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Từ 5 giờ 30 phút, tại khu vực bầu cử số 2 (khóm 1, phường Phước Hậu), bà Đào Thị Biểu, 90 tuổi- là cử tri lớn tuổi nhất đã có mặt để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 15/3. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trước khi về hưu, bà là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa VII và VIII; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
“Bà đã nôn nao thức sớm, mặc áo dài đẹp để đi bầu cử sớm. Dù tuổi cao nhưng mỗi lần đi bầu cử tôi vẫn rất phấn khởi. Khi được trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Bà mong rằng đất nước ngày càng phát triển, bà còn khỏe mạnh, sống thọ và tiếp tục được tham gia thêm những kỳ bầu cử sau nữa”- bà Đào Thị Biểu cười tươi.
Phấn khởi tham dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bầu cử số 3 (khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi), ông Trần Văn Tốt cho hay: “Từ hồi đất nước độc lập tới nay, tôi tham gia tất cả lần bầu cử. Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay tôi càng thêm vui khi đất nước ngày càng phát triển. Mỗi buổi tập thể dục sáng sớm thời gian gần đây, tôi cùng mọi người thường xuyên trao đổi với nhau về các ứng cử viên, mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng”.
Đến khu vực bỏ phiếu số 23 (ấp An Phú A, xã Long Hồ) ngay từ sáng sớm để tham gia lễ khai mạc bầu cử, ông Phạm Thanh Hải tranh thủ nghiên cứu lại tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để cân nhắc lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân.
“Năm nay 80 tuổi, đã nhiều lần đi bỏ phiếu bầu cử. Tôi rất vui và phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu cử năm nay. Tôi tin rằng các đại biểu được dân lựa chọn sẽ phát huy vai trò, phát triển địa phương ngày càng tốt hơn”- ông Hải chia sẻ. Không chỉ phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi sẵn sàng phối hợp địa phương trong công tác bầu cử, ông Hải còn tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội cùng với địa phương.
Ông Thạch Bê, 84 tuổi, (ấp Sóc Rừng, xã Ngãi Tứ) cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia bầu cử và lần nào cũng háo hức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, trách nhiệm của công dân.
![]() |
| Ông Thạch Bê (ấp Sóc Rừng, xã Ngãi Tứ) bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 13. (Ảnh: CAO HUYỀN) |
Ông kỳ vọng những người trúng cử sẽ lắng nghe và quan tâm giải quyết các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Theo ông, hiện nay nhiều tuyến kênh dẫn nước vào ruộng đã bị bồi lấp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ông mong các cơ quan chức năng tăng cường quản lý việc sử dụng đất, đồng thời sớm có giải pháp khơi thông kênh mương, bảo đảm điều kiện sản xuất cho nông dân.
Ông Lâm Hớn Minh- cử tri khóm Sa Bình, phường Long Đức tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 8. Dù đã 105 tuổi và việc đi lại khá khó khăn, ông Lâm Hớn Minh, cử tri khóm Sa Bình, phường Long Đức vẫn đến Khu vực bỏ phiếu số 8 từ rất sớm để thực hiện quyền công dân. Với ông, mỗi lần đi bầu cử là niềm vui và niềm tự hào khi được trực tiếp góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
![]() |
| Niềm vui của cử tri Lâm Hớn Minh (khóm Sa Bình, phường Long Đức) khi hoàn thành bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: NGUYỄN THỊNH) |
Ông Lâm Hớn Minh chia sẻ niềm tin sẽ lựa chọn được người có tài, có đức để làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp, quê hương ngày càng phát triển: “Điều tôi mong mỏi lớn nhất là những người trúng cử sẽ làm thêm nhiều điều tốt, tích cực cho dân, cho nước, lo đời sống của bà con, giúp quê hương mình ngày càng khởi sắc. Tôi tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất vui khi được đi bầu cử, góp một lá phiếu nhỏ bé của mình vào việc chung của đất nước”.
Bài, ảnh: NHÓM PV







