
Năm 1987, với Nghị quyết số 18C/4.351, Đại hội đồng UNESCO- Liên hiệp quốc tại khóa họp lần thứ 24 đã tôn vinh Hồ Chí Minh là người "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam".
![]() |
Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Tư liệu |
Năm 1987, với Nghị quyết số 18C/4.351, Đại hội đồng UNESCO- Liên hiệp quốc tại khóa họp lần thứ 24 đã tôn vinh Hồ Chí Minh là người “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.
Những vấn đề lý luận về không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Trước đó vào năm 1983, trong công trình “Văn hóa thế kỷ XX”- công trình có tính chất từ điển, các nhà khoa học Anh, Mỹ đã nhất trí tôn vinh Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới của thế kỷ XX, như Nghị quyết số 18C/4.351 của Đại hội đồng UNESCO- Liên hiệp quốc, đã tôn vinh.
Trong thực tế, từ lý luận về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, trên thế giới có sự thừa nhận rộng rãi đối với nhà văn hóa kiệt xuất như Hồ Chí Minh dựa trên sự nghiệp văn hóa rất đồ sộ mà Người đã cống hiến cho dân tộc và cho nhân loại. Đó là, Người đã đấu tranh không mệt mỏi, để giành lại địa vị xứng đáng cho con người thoát khỏi nô lệ, trong bối cảnh chung của nền văn hóa thế giới.
Nhà văn hóa Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động đã mở đường cho thời đại mới, cùng một nền văn hóa mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, với những giá trị bền vững, tạo thành bản chất tốt đẹp của Việt Nam, thể hiện qua một số đặc trưng chủ yếu sau: Lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc, tính gắn kết cộng đồng, trọng nghĩa tình, đạo lý; tư duy hài hòa, luôn có tính mở, thực tế thích nghi với cái mới, không cực đoan; sự cần cù, sáng tạo trong lao động, thiết thực, giản dị trong lối sống; đi cùng với sự tế nhị, khoan dung trong mọi ứng xử trong nước hay quốc tế đã được giới trí thức thế giới công nhận.
Ở đây, sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh vô cùng phong phú; có nhiều yếu tố văn hóa về chính trị, văn hóa đạo đức, văn hóa khoan dung, văn hóa giao tiếp, ứng xử, văn hóa trong hoạt động văn học- nghệ thuật,…
Trên cơ sở đó, văn hóa Hồ Chí Minh còn là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn những giá trị văn hóa cổ truyền dân tộc với những yếu tố tích cực trong văn hóa các tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa nhân dân,… để trở thành nền văn hóa tiên tiến, mang giá trị nhân văn sâu sắc, vốn là nội dung cốt lõi của văn hóa nhân loại.
Từ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá khứ, hiện tại là lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc, đã để lại cho dân tộc ta những di sản vô giá trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Nhận thức được giá trị, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng do những di sản Người để lại, đảng bộ các tỉnh, thành phố tại Nam Bộ đang đi từ thực tiễn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI đã nhấn mạnh “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”(1) và đề ra 6 nhiệm vụ là “xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế”, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể.
Đây là thể hiện sự quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong phát triển xã hội, mà đương thời Người từng nhấn mạnh: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”(2), kinh tế là nền tảng vật chất, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.
Tính thực tiễn về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Để xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng phát triển về văn hóa là: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Phát huy đặc trưng văn hóa, tính cách con người thành phố luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình. Quy hoạch và phát triển các cơ sở văn hóa, các chương trình nghệ thuật thường niên gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”(3).
Hiện nay, cả hệ thống chính trị của các tỉnh và thành phố mang tên Người, xuất phát từ sự đáp ứng nhu cầu thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ của mọi tầng lớp nhân dân đã và đang tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là điều được xem là một công trình văn hóa có ý nghĩa, vì lẽ đó, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cốt lõi của “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035”.
Một vấn đề khác trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các tỉnh phía Nam và thành phố mang tên Người, nhằm để từ đây người dân sẽ có thêm điều kiện sáng tạo không ngừng những tài sản mang giá trị văn hóa cũng như các giá trị tinh thần khác có hàm chứa sâu sắc về giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, việc chú trọng xây dựng không gian văn hóa vật thể, phi vật thể, đó là phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời về đạo đức, lối sống, phong tục, phong cách người dân Nam Bộ gắn với giá trị cốt lõi của tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
Những mô hình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Hơn 13 năm nay, trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hơn lúc nào hết, việc đưa không gian văn hóa mang đậm những đặc trưng, tính cách, tình cảm của con người Nam Bộ, mà ở đó văn hóa của Người đã và đang hiện hữu, để bất cứ ai cũng cảm nhận được những nét cao cả văn hóa của Người đậm lòng tin yêu về Bác Hồ kính yêu!
Việc phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa hiện tại gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử- văn hóa, nhất là di tích lịch sử liên quan đến thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Di tích lịch sử văn hóa gắn liền ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 11/6 tại số 5 đường Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5; Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Bến Dược, huyện Củ Chi, cũng như nhiều di tích đã gắn liền lòng dân Nam Bộ với Bác ở Nam Bộ… nhằm không ngừng giáo dục chủ nghĩa yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng khi du khách đến tham quan các di tích lịch sử.
Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, quy hoạch, đầu tư xây dựng mang dấu ấn riêng, trong đó có quy hoạch tổng thể, chi tiết không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đầu tư xây dựng các công trình tượng đài, công viên văn hóa gắn với hình ảnh quê hương và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, tạo ra tổng thể các công trình kiến trúc đặc trưng về không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cao nhất nhu cầu sinh hoạt, giải trí, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người dân.
Hiện nay, một chương trình cụ thể, là Đề án “Bảo tàng không gian mạng về Hồ Chí Minh” do Nghị quyết Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, lần thứ XI đề ra, là sự tích hợp chia sẻ tất cả dữ liệu có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra nhiều ngoại ngữ để giới thiệu cho Nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như bạn bè quốc tế đến Việt Nam. Hiện các Đảng bộ tỉnh và TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hoạt động truyền thông về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, báo chí, mạng xã hội.
Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của các đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố- trong đó có Vĩnh Long- đối với Người.
Đây là động lực quan trọng để xây dựng đất nước ta không ngừng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế, với những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không ngừng lan tỏa rộng khắp.
ThS PHẠM BÁ NHIỄU
(1)- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014, tr.43.
(2)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 246.
(3)- Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.