Kỳ vọng con hạnh phúc hơn

02:04, 08/04/2022

Đối với không ít người làm cha mẹ, con cái là niềm tin, hy vọng, là hạnh phúc và đôi khi- là nơi đặt bao kỳ vọng, những ước mơ mà ba mẹ chưa đạt được, điều đó cũng đúng thôi, có thể thông cảm được.

(VLO) Đối với không ít người làm cha mẹ, con cái là niềm tin, hy vọng, là hạnh phúc và đôi khi- là nơi đặt bao kỳ vọng, những ước mơ mà ba mẹ chưa đạt được, điều đó cũng đúng thôi, có thể thông cảm được.

Tuy nhiên, xin đừng đặt quá nhiều trách nhiệm và áp lực vào con cái, đừng khiến những trách nhiệm học hành, thành tích làm con rối bời và xin đừng so sánh con với bạn bè! Chúng ta từng là học sinh, cũng là con cái và từng trải qua giai đoạn mà con từng trải, hãy nhớ đến mình thời gian ấy.

Ba má tôi rặt nông dân, chưa từng đặt kỳ vọng con học đại học vì nó quá “xa xỉ” với những đứa học trò thôn quê 20 năm trước. Khi chúng tôi vào đại học, dĩ nhiên ba má rất vui nhưng không khoe khoang với hàng xóm. Tôi đi học, má chỉ hỏi học được không? Tôi nói được. Vậy là má yên tâm.

Cái chuyện học ngày xưa nó khác với bây giờ, cha mẹ ngày nay quan tâm đến chuyện học hành của con cái rất nhiều- điều này là đáng mừng.

Tôi cũng có những kỳ vọng vào con mình, cũng tự hào khi con được cô khen nhưng tôi chưa bao giờ so sánh con và cũng chưa từng can thiệp vào ước mơ của con mình. Từ khi bé bắt đầu hiểu chuyện, tôi dạy con cách làm người, chọn ngành nghề,…

Dù vợ chồng tôi đều là những người “học nữa học mãi” nhưng tôi rất quý những người có cách chọn những con đường khác nhau, phù hợp năng lực của mình.

Bạn học phổ thông của tôi, giờ có người buôn bán, có người làm cô giáo mầm non, có người làm giám đốc và cũng có người ở nhà trồng trọt, chăn nuôi.

Tôi dạy con mình làm nghề gì cũng được, chỉ cần con thích nó và nhớ là không được làm biếng! Con có thể không vào đại học, có thể học nghề hoặc có thể về quê cắt cỏ nuôi bò,… không sao cả. Đầu tiên là con cần xóa mù chữ rồi con hãy bước đi về phía ngành nghề và hạnh phúc với việc mà con chọn!

Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi nhìn lại mình. Công việc chúng tôi ổn định nhưng áp lực cao và thường mang việc về nhà nhưng vui và hòa nhập được vì chúng tôi thích nghề mình đang làm.

Còn con tôi, khi bé càng lớn sẽ có những ước mơ riêng, năng lực sở trường riêng, có thể không giống hoặc khác xa bố mẹ. Tôi không thể bắt con giống mình hoặc giỏi hơn mình hay thực hiện ước mơ của mình.

Suy cho cùng, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vì vậy, tôi cho con quyền được hạnh phúc như con mong muốn.

Không có một công việc nào nhẹ nhàng mà lương cao cả; cũng không bao giờ đủ nếu bản thân chúng ta không biết đủ. Hãy là người động viên con, cho con được hạnh phúc như con ước mơ, cha mẹ nhé!

CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh