Nông dân trồng trọt và chờ... may rủi

03:02, 03/02/2021

Đầu tư mạnh tay 9 công hẹ và 4 công rau mùi, ngò om tía các loại, xong anh Sáu ngồi… "vái trời". Đây là lần mở rộng diện tích lớn và anh Sáu có tính toán né chuyện dội chợ, nhưng mọi thứ vẫn theo kinh nghiệm cá nhân. 

(VLO) Đầu tư mạnh tay 9 công hẹ và 4 công rau mùi, ngò om tía các loại, xong anh Sáu ngồi… “vái trời”. Đây là lần mở rộng diện tích lớn và anh Sáu có tính toán né chuyện dội chợ, nhưng mọi thứ vẫn theo kinh nghiệm cá nhân. 

Có những lần rơi vào thời điểm hút hàng nông sản lên giá ào ào thì thắng; cũng có lần nó trớt quớt, thu hoạch xong mỏi mòn trông thương lái vào rẫy cân hàng.

Sau gần 1 năm làm ăn khá ổn định dù dịch bệnh có nhiều ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, anh Sáu quyết tâm đầu tư lớn mở rộng sản xuất vào cuối năm. Ngoài diện tích đất nhà, anh Sáu thuê thêm của một số bà con xung quanh với giá rẻ, canh tác chủ yếu là hẹ cùng một số loại rau truyền thống.

Tuy nhiên, thay vì xuống giống sớm để có hàng cho dịp chợ tết thì anh Sáu đi chậm lại canh cho vụ thu hoạch của mình ra Giêng. Kinh nghiệm một số năm hàng nông sản dội chợ tết, anh Sáu điêu đứng khi mà rau củ các loại có giá quá rẻ. Theo anh Sáu thì năm nay tình hình cận tết mà giá các loại rau vẫn không được giá, hy vọng ra Giêng giá sẽ đi lên.

Theo anh Sáu, thì vụ hẹ này anh đầu tư “canh me” sau tết và cắt các đợt tiếp theo sẽ rơi vào dịp nắng hạn, cũng hy vọng giá cả sẽ khả quan. Tuy nhiên, anh cũng rất lo lắng khi mà việc đầu tư số vốn lớn nhưng không nắm chắc trong đầu ra, giá cả nên cũng… “meo” lắm.

Mọi chuyện chỉ trông chờ vào kinh nghiệm cá nhân và… may rủi. Đây cũng là vấn đề lớn của nông dân mình hiện nay. Khi mà mọi người chỉ làm theo kiểu nhỏ lẻ, không có tập trung, không có quy hoạch vùng, không nắm được đầu ra, sản lượng cung ứng cho thị trường và nhu cầu của thị trường vào từng thời điểm.

Chuyện này thì nó vượt khỏi tầm của nông dân, khi mà đa số bà con mình vẫn còn làm ăn nhỏ lẻ thì đành chịu vậy thôi. Do đó, mà cứ một vụ đặng thì sẽ có vài vụ thất. Không có sự ổn định, bền vững.

Bao giờ mình làm nông nghiệp theo kiểu hiện đại, có bài bản khoa học, có liên kết chuỗi từ sản xuất cho tới đầu ra, từ những vùng chuyên canh khác nhau có định lượng được nông sản từng thời vụ…

Nói chung là có quá nhiều thứ cần thay đổi một tập quán làm ăn thì nông dân mình lúc đó mới không còn cảnh vừa canh tác vừa trông chờ vào yếu tố may rủi nữa.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh