
Những ngày này không khí ráo riết chuẩn bị đón cái tết truyền thống đã hiện rõ trên từng cảnh sắc thành thị, nông thôn. Bà con xóm rẫy tất bật chăm lo cho vụ mùa cuối cùng trong năm với những nông sản chủ lực cho chợ tết.
(VLO) Những ngày này không khí ráo riết chuẩn bị đón cái tết truyền thống đã hiện rõ trên từng cảnh sắc thành thị, nông thôn. Bà con xóm rẫy tất bật chăm lo cho vụ mùa cuối cùng trong năm với những nông sản chủ lực cho chợ tết.
Nhưng điều mà bà con đặc biệt quan tâm chính là sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc.
Nhớ về thời gian 35 năm trước, đất nước còn quá khó khăn, lạc hậu, nhà Hai Lúa tui chưa có cái ti vi, muốn xem cải lương, xem đá banh phải chạy qua nhà hàng xóm xem ké, mà cả xóm chỉ có 1 cái ti vi trắng đen nên chen lấn nhau coi như rạp hát.
Còn xe gắn máy loại Honda “nghĩa địa” của Nhựt Bổn thì chỉ có mà… mơ thôi. Hồi đó, thông tin thời sự cũng chưa được rộng rãi như bây giờ. Nông dân mình chỉ nghe lần đầu tiên từ “đổi mới” mà Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra. Hai Lúa tui còn nhớ, thiệt tình hồi đó nông dân mình còn mù tịt chuyện thời sự lắm.
Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác xưa rồi, nông dân tụi tui theo dõi sát sao những thông tin về đại hội, từ cơ sở cho đến cấp tỉnh và đến đại hội toàn quốc của Đảng. Nhiều người còn nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề sát sao, thiết thực với đời sống xung quanh mình, ở địa phương mình.
Bởi mọi người đều đã hiểu được rằng, mỗi kỳ đại hội của Đảng, là quyết định vận mệnh của đất nước, quyết định tương lai phát triển của toàn bộ xã hội trong cả một giai đoạn mới.
Cụ thể ở nông thôn mình đây, sự thay đổi sau mỗi giai đoạn 5 năm là ngày càng thể hiện rõ rệt, đời sống bà con mình phải nói là hồi mấy mươi năm trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, giờ đây tên gọi Việt Nam đã giành được sự tôn trọng của thế giới trên nhiều lĩnh vực xã hội. Những giọng điệu xuyên tạc của những nhúm người ở đâu đó đã không còn mạnh mồm, bạo miệng như trước đây, mà có nói cũng chả ai ngu mà tin.
Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đời sống bà con nông thôn thay đổi quá nhanh chóng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, là một minh chứng không gì chối cãi được.
Hai Lúa tui cùng với bà con nông dân trong xóm mình sẽ không bỏ sót buổi thời sự nào trên ti vi, theo dõi diễn biến của Đại hội Đảng đang diễn ra; đồng thời đặt trọn niềm tin và hy vọng sự lãnh đạo, dẫn đường của Đảng tiếp tục đưa đất nước Việt Nam mình lên vị trí ngày càng cao hơn trên trường quốc tế.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin