Từ ngày đầu tư nhà lưới khép kín, quyết tâm trồng rau an toàn cho bà con ăn, Hai Lúa tui mới thấy rõ nỗi khổ của... cọng rau sạch.
Từ ngày đầu tư nhà lưới khép kín, quyết tâm trồng rau an toàn cho bà con ăn, Hai Lúa tui mới thấy rõ nỗi khổ của... cọng rau sạch.
Trong thời điểm giá rau màu đang tăng đều đều, thì cứ trồng rau... hổng sạch là khỏe re, có bao nhiêu thương lái cân hết bấy nhiêu. Trong khi đó, để có được cọng rau sạch thì biết bao nhiêu khê trần ai lai khổ, nhưng đầu ra thì khó vô cùng.
Hôm trước, nghe có cuộc họp xây dựng chợ thực phẩm an toàn, kết nối đối thoại giữa người sản xuất và bà con bán rau ở chợ, có đông đủ các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương,
Hai Lúa tui khá hồ hởi đến dự. Hai Lúa tôi cũng mong mỏi có thêm được đầu ra cho cọng rau sạch của mình, nhưng thực tế lại rất khác…
Bởi họp giữa chừng đã thấy bà con tiểu thương bỏ về lác đác, đến khi vị chủ trì phát biểu kết luận thì dòm lại còn vài ba người.
Tâm lý chung của tiểu thương nào giờ là cứ bán rau trôi nổi vậy cho khỏe, khỏi mắc công phải kiểm tra giấy tờ này nọ. Rồi những vị đại diện nhà sản xuất nông sản sạch nhưng có thiệt tình là sạch không, cần phải rõ ràng.
Trong khi người trồng rau sạch thiệt tình như Hai Lúa tui thì vẫn phải tự mà bơi, trong cái thị trường “vàng thau lẫn lộn” này.
Thôi thì túc tắc, mỗi ngày mình kiếm thêm một khách, nhiều ngày mình có nhiều khách bán buôn trực tiếp, cam kết trực tiếp với nhau, có vẻ chắc ăn hơn là những giấy chứng nhận này nọ.
Tin chắc thời gian sẽ chứng minh sự “trong sạch” cho cọng rau của mình, lấy được lòng tin của người tiêu dùng. Làm ra cọng rau sạch trong thời buổi này, cần có dũng khí và lòng lương thiện!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin