Chỉ có làm ăn tập thể mới khá nổi

01:08, 31/08/2016

Bà con nông dân mình cũng nên bình tĩnh nhìn nhận mà tự trách mình, về cái kiểu làm ăn riêng lẻ, manh mún, mạnh ai nấy làm, rồi thậm chí còn cạnh tranh không "đẹp" với nhau, từ cái khâu sản xuất cho đến tiêu thụ. Cuối cùng mình "lên bờ, xuống ruộng" vì sự thao túng ngày càng mạnh của thương lái nước ngoài.

Bà con nông dân mình cũng nên bình tĩnh nhìn nhận mà tự trách mình, về cái kiểu làm ăn riêng lẻ, manh mún, mạnh ai nấy làm, rồi thậm chí còn cạnh tranh không “đẹp” với nhau, từ cái khâu sản xuất cho đến tiêu thụ. Cuối cùng mình “lên bờ, xuống ruộng” vì sự thao túng ngày càng mạnh của thương lái nước ngoài.

Cái tư duy “ăn xổi, ở thì” luôn đẩy nông dân mình vào thế bị động, coi như bị người ta “dắt mũi” ngay trên sân nhà, thử hỏi có buồn không?

Cứ thấy loại nông sản nào được “treo giá” cao là ùn ùn xúm nhau trồng mà hổng biết nhu cầu thực tế như thế nào, cho nên giá cả cứ bấp bênh, phập phều vô chừng.

Không thể cứ mãi làm ăn theo kiểu “hên xui” vậy được, trong khi xứ mình có thế mạnh nông nghiệp, kinh nghiệm trồng trọt bao đời cộng với kiến thức mới về khoa học kỹ thuật của bà con mình ngày càng cao, thì không thể cứ để nó mãi là “sở đoản” được.

Không thể cứ mãi để thương lái xứ người “hè nhau bắt tay” chơi khăm mình hoài vậy được.

Đáng mừng là Nhà nước rất đặc biệt quan tâm, đã có luật cho kinh tế tập thể hẳn hoi, được mở ra nhiều cơ chế thoáng, quyết tâm đẩy kinh tế tập thể trở thành hình thức kinh tế chủ đạo, chủ lực.

Bây giờ, cái còn thiếu chính là cái tư duy lối mòn của bà con nông dân; hãy mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, để nông nghiệp xứ mình ngày càng bài bản hơn, có kế hoạch, có liên kết từ khâu làm giống cho đến canh tác và đầu ra.

Trong cuộc chơi này, rất cần những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh hướng về ngành nông nghiệp nhiều hơn, sẽ là “bệ đỡ” cho nông dân mình phát triển, phát huy sức mạnh tập thể.

Nếu mọi người cùng đồng tâm, hiệp lực làm cho kinh tế tập thể không chỉ phát triển đều khắp mà còn có thực lực mạnh mẽ, thì chắc hẳn là không còn bị người khác thao túng, làm ăn kiểu “trên đầu, trên cổ” mình nữa.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh