Ngư dân vớt được ví và nhiều mảnh vỡ nghi của CASA-212

07:07, 09/07/2016

Một tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa trong lúc khai thác thủy sản ở biển Bạch Long Vĩ đã vớt được nhiều mảnh vỡ của nghi của máy bay CASA-212 và một chiếc ví có giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Chu.

Một tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa trong lúc khai thác thủy sản ở biển Bạch Long Vĩ đã vớt được nhiều mảnh vỡ của nghi của máy bay CASA-212 và một chiếc ví có giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Chu.

Sáng 9/7, ông Lê Văn Tấn, Trưởng Công an xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận một tàu đánh cá của ngư dân trong xã khi đang đánh bắt thủy sản ngoài biển đã vớt được nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay CASA-212 cùng một chiếc ví có nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Chu.

 

Tối 8/7, tại Quảng trường Bình Minh - thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra đêm chung kết và trao giải cuộc thi Người đẹp phố biển 2016. Tham dự cuộc thi có 15 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vào vòng chung khảo ngày 26/6 vừa qua.  Kết quả, thí sinh Đào Thị Hà, quê huyện Đô Lương (Nghệ An) đã đăng quang trong Cuộc thi Người đẹp phố biển 2016 ; Người đep thứ 2 thuộc về thí sinh Cao Thị Mai Ly; Người đẹp thứ 3 thuộc về thí sinh Võ Thị Thảo.  Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải phụ gồm: “Người đẹp tài năng” thuộc về thí sinh Nguyễn Thị An Na; “Người đẹp áo tắm” thuộc về thí sinh Trương Thị Mai; “Người đẹp áo dài” thuộc về thí sinh Hồ Thị Thúy Nhung; “Người đẹp thân thiện” thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng; “Người đẹp ảnh” thuộc về thí sinh Chu Thị Trang.  Người đẹp phố biển Cửa Lò 2016 chính thức thuộc về Đào Thị Hà (SBD 30, sinh năm 1997, sinh viên năm thứ nhất Học viện Hành chính Quốc gia).  Với chủ đề “Tự tin, hội tụ và tỏa sáng”, Cuộc thi Người đẹp phố biển là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch Nghệ An năm 2016, nhằm quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp, các giá trị tài nguyên, lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ. Đây là lần đầu tiên được tổ chức nên cuộc thi đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân trong tỉnh và du khách thập phương.  Tại đêm chung kết, trao giải cuộc thi Người đẹp phố biển, 15 thí sinh đã trải qua 3 vòng thi: Trang phục áo dài Việt Nam; Người đẹp biển (áo tắm), Trang phục dạ hội - trang phục tự chọn, để lựa chọn 5 thí sinh vào phần thi ứng xử.  Tại phần thi ứng xử, 5 thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn vị giám khảo ra câu hỏi cho mình. Trên cơ sở kết quả của phần thi ứng xử và tổng hợp kết quả các phần thi trước, Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu: Người đẹp thứ ba, người đẹp thứ hai và người đẹp phố biển năm 2016. Top 3 của cuộc thi “Người đẹp phố biển” 2016 sẽ có cơ hội vào thẳng vòng thi chung khảo của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”.  Người thân và khán giả chúc mừng Người đẹp phố biển Cửa Lò 2016  Cuộc thi Người đẹp phố biển 2016 có 70 thí sinh đănng ký dự thi. Trải qua 3 phần thi (chỉ số hình thể, chỉ số kỹ năng giao tiếp, chỉ số khả năng trình diễn sân khấu), Ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh bước vào đêm chung kết.  Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh lọt vào vòng chung khảo đã được rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng về biểu diễn, giao tiếp ứng xử; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa như tình nguyện “Làm cho biển sạch hơn”, giao lưu “Tuổi trẻ tri ân” tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.  TTXVN/
 

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 5/7, tàu cá mang số hiệu 90723 TS do anh Nguyễn Hữu Được (SN 1983, ngụ thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường) làm thuyền trưởng cùng nhiều ngư dân khác khi đánh bắt thủy sản tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã vớt được nhiều mảnh vỡ máy bay và một chiếc ví.

Sau khi đưa lên tàu, anh Được kiểm tra ví thấy bên trong có 6 triệu đồng, một chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Chu (trùng tên 1 trong 9 quân nhân gặp nạn trên chiếc máy bay CASA-212), cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Nghi ngờ mảnh vỡ trên là của máy bay CASA-212 gặp nạn ngày 16-6 vừa qua khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay SU-30 MK2 mất tích khi đang huấn luyện trên vùng biển Nghệ An, ngư dân Được đã nhanh chóng cho tàu vào bờ rồi báo cáo sụ việc lên cơ quan chức năng.

 

Cận cảnh một mảnh vỡ nghi của máy bay CASA-212 mà ngư dân vớt lên từ vùng biển Bạch Long Vĩ
Cận cảnh một mảnh vỡ nghi của máy bay CASA-212 mà ngư dân vớt lên từ vùng biển Bạch Long Vĩ

Không chỉ có tàu ngư dân Được mà còn có tàu của anh Lê Văn Hạnh (ngụ xã Hoằng Trường) cũng vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay.

Trong đợt đánh bắt cá trên biển vừa qua, tàu cá số hiệu TH 90269 của ngư dân Lê Văn Thắng (trú tại thôn 1, xã Hoằng Trường) còn vớt được khoảng 120 mảnh vỡ, bình khí, nhiều vật dụng, thiết bị và cả mảnh kính, cửa kính ghi rõ “CASA 212-21000- 03.4”.

Nhận được thông tin, bộ đội, bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng của huyện Hoằng Hóa đã về kiểm tra các hiện vật. "Hiện các mảnh vỡ máy bay đã bàn giao cho Đồn biên phòng Hoằng Trường, chiếc ví được bàn giao lại cho Huyện đội huyện Hoằng Hóa để xác minh làm rõ” – ông Tấn nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 mất liên lạc lúc 12 giờ 30 ngày 16-6, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ - Hải Phòng khoảng 44 hải lý).

Máy bay CASA-212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU-30 MK2 bị mất liên lạc. Trên máy bay có 9 sĩ quan và quân nhân do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân lái chính. Trong số 9 người gặp nạn có thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu (quê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo nld.com.vn

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh