Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015 được các trường tổ chức nhẹ nhàng mà ấm áp tình thầy trò. Những hoa hồng, những tấm thiệp xinh xinh nắn nót dòng chữ biết ơn đơn giản nhưng làm ấm lòng bao thầy cô giáo.
Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015 được các trường tổ chức nhẹ nhàng mà ấm áp tình thầy trò. Những hoa hồng, những tấm thiệp xinh xinh nắn nót dòng chữ biết ơn đơn giản nhưng làm ấm lòng bao thầy cô giáo.
Những tấm thiệp bé xinh do tự tay học trò làm như tiếp thêm lòng yêu nghề cho thầy cô giáo. |
Không khí Tết nhà giáo ở Trường TH Cấp II- III Hòa Bình thật ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Nụ cười, ánh mắt của giáo viên và học sinh đều rạng rỡ niềm vui. Để chuẩn bị cho ngày 20/11, từ đầu tháng, các em học sinh của trường đã chuẩn bị cho tết nhà giáo với việc làm thiệp.
Có nhiều học sinh còn làm cả bài thơ tặng thầy cô, những dòng chữ nắn nót được chăm chút từng nét một. Tấm thiệp không chỉ đẹp vì màu sắc mà đẹp bởi tình cảm thầy trò.
Em Lê Hồ Thảo Trang, cựu học sinh của trường mang cả giỏ hoa mà em tự tay làm từ Cần Thơ mang về tặng các thầy cô giáo. Trang cười: “Em luôn tự hào vì là học sinh trong ngôi trường này”.
Ngồi cạnh Trang, em Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ: “Em đang học sư phạm Ngữ Văn khóa 41 Trường ĐH Cần Thơ, em học ngành này cũng vì yêu mến và mê môn văn qua cô Phạm Thị Hồng Châu”.
Tại trường THPT Vĩnh Long, không khí chào mừng Ngày tết thầy càng trở nên náo nức khi thầy Đặng Hoàng Dũng- Hiệu trưởng nhà trường công bố các kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học qua. Thầy Dũng cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, nhà trường có 97,62% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó, có học sinh đỗ thủ khoa trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, có 168 học sinh đậu ĐH nguyện vọng 1, 86 học sinh đậu CĐ, chiếm tỷ lệ trên 50%.
Em Phan Tấn Tài- học sinh lớp 12D1 nói, thầy cô như là những kỹ sư tâm hồn, luôn tận tụy vì học sinh thân yêu.
“Để đền đáp lại những công ơn to lớn, em và các bạn xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt nhiều thành tích, nhất là đạt kết quả cao trong những kỳ thi sắp tới”. Tấn Tài cũng không quên nhắn nhủ: Các em khối 10, 11 hãy cố gắng học hành chăm ngoan, để không phụ lòng thầy cô giáo…
Tại trường tiểu học Thanh Đức B (huyện Long Hồ), mở đầu cho buổi lễ là tặng hoa cho thầy cô giáo. Em Mai Thị Yến Nhi- học sinh lớp 5/1 nói :“Thầy cô không quản bao khó khăn vất vả, ngày đêm miệt mài soạn giáo án. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, vâng lời thầy cô, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, học tập và rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.
Nhiều học sinh bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT Vĩnh Long. |
Tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngày tết thầy cô đã diễn ra nồng ấm. Nói về người thầy, em Lê Minh Thư- học sinh lớp 12 Văn cho biết, có những lúc khó khăn, thầy cô chính là người theo sát, sẵn sàng giúp đỡ chúng em vượt qua.
“Mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành mái nhà thứ 2, mà thầy cô chính là người cha, người mẹ đặc biệt. Em xin cảm ơn những quan tâm chăm sóc, xin cảm ơn những chia sẻ chân thành, xin cảm ơn những mồ hôi và cả nước mắt của thầy, cô đã từng rơi.”
BOX: Học sinh Đặng Minh Trí- Trường TH Cấp II- III Hòa Bình tự tay làm tấm thiệp tặng cô Phạm Thị Hồng Châu, đạt giải nhì, trong thiệp Trí viết: “Thật ra, lúc trước em không thích môn Văn ...
Năm lớp 9, em còn bị khống chế môn Văn và không được học sinh giỏi. Nhưng từ khi em được cô dạy, lần đầu tiên em được 9 điểm môn văn và nhận được những lời khen của cô. Em xin cảm ơn cô, cảm ơn những giờ học vui vẻ, cho em biết môn Văn không hề khó…”.
Bài, ảnh: HUYỀN DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin