Ngày 13/11/2014, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Nhôm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long- cho biết, sức khỏe bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long)- người bị té, trôi trên sông từ ngày 6- 11/11, đang phục hồi khá. Tuy nhiên, các vết nghi cá rỉa, côn trùng cắn chi chít trên người bà vẫn chưa lành. Hiện bà rất dễ xúc động mạnh khi nhắc đến
Con rể bà Mai tự chế dụng cụ đi cào tìm xác mẹ vợ suốt những ngày bà mất tích.
Ngày 13/11/2014, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Nhôm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long- cho biết, sức khỏe bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long)- người bị té, trôi trên sông từ ngày 6- 11/11, đang phục hồi khá. Tuy nhiên, các vết nghi cá rỉa, côn trùng cắn chi chít trên người bà vẫn chưa lành. Hiện bà rất dễ xúc động mạnh khi nhắc đến chuyện suýt chết.
Không thể kêu cứu
Chắp nối từ những câu trả lời thều thào, rời rạc của bà Mai với các bác sĩ điều trị, có thể hiểu diễn biến câu chuyện như sau: Tối 6/11, bà mở cửa nhà sau, đi ra sàn nước để đi vệ sinh. Lúc này con gái, con rể và 2 đứa cháu của bà đều đã ngủ. Căn nhà bà được cất nửa trên bờ, nửa dưới sông. Sàn nước nằm nhô ra lòng sông.
Ở đó, bà bị choáng, ngã xuống một đám lục bình sát nhà. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà muốn kêu cứu nhưng không điều khiển nổi cơ thể, miệng không nói thành lời, tay chân nhấc không lên.
Trong lúc bị trôi dạt, bà có hớp nước sông uống cầm hơi. Khi rớt lên đám lục bình, bà nằm sấp, hai tay thòng xuống nước. Đến lúc bà trở được người, nằm ngửa ra thì vẫn không kêu cứu được và cũng không có khái niệm gì về thời gian hết...
Một số người đi chài cá và phát hiện ra bà Mai trên đám lục bình ở một đoạn sông cách nơi bà té khá xa. Lúc mới phát hiện, trông bà Mai như đã chết. Những người này hoảng hồn và đi báo công an có “xác chết”. Công an đến cùng một vài người lội xuống sông đưa bà Mai lên. Người nhà bà Mai hay tin, gấp rút đến chuyển bà vào bệnh viện.
Theo anh Tới- con rể bà Mai, khi mẹ mất tích nhiều ngày, nhà tổ chức ghe đi tìm kiếm, cào vớt mong tìm được xác bà, nhưng không thấy. Sở dĩ người dân có thể báo nhanh cho gia đình anh chuyện tìm thấy mẹ vợ là vì ngay sau khi mẹ mất tích, gia đình có trình báo công an.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sức khỏe của bà Mai đang hồi phục khá tốt.
Con thấy có lỗi với mẹ!
Gia đình con gái út bà Mai khẳng định, mặc dù bà bị tai biến cách đây mấy năm nhưng không lẩn thẩn và chưa cần người phục vụ trong sinh hoạt cá nhân vì bà có thể tự làm.
Theo phỏng đoán của người nhà nạn nhân, do lúc bà Mai té sông, nhằm vào con nước rằm tháng 9 âl, nước chảy mạnh đã đẩy lục bình từ sông lớn vào nhánh sông sau nhà nhiều. Nhờ vậy, bà không bị chìm và đưa đẩy nạn nhân trôi dạt tới khúc sông khác.
Tìm gặp được mẹ mà mẹ vẫn còn sống, vợ chồng chị Mai mừng vui nhưng vẫn áy náy, cảm thấy có lỗi vì đã để mẹ té xuống sông trong đêm mà không hay biết.
Về lời đồn khả năng bà Mai tự tử, người nhà bà Mai cho hay, dù trong nhà cũng có xích mích nhỏ với bà lão, nhưng không vì thế mà bà tự tử. Hiện tại, chị Thủy và người nhà đang thay nhau túc trực trong bệnh viện chăm nom cho mẹ để sớm bình phục, trở về nhà.
Bà Mai té sông, rơi trên đám lục bình và trôi trên quãng sông dài khoảng 6km sau hơn 5 ngày mà vẫn sống. Đây là một trường hợp hết sức kỳ diệu, một phần có lẽ nhờ cơ thể bà Mai có sức đề kháng cao. May mắn là bà không bị kiến hay côn trùng khác cắn vào đôi mắt nên đôi mắt không bị ảnh hưởng gì. Hiện bà đang được bệnh viện tích cực điều trị, đã chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng hồi sức và sẽ sớm xuất viện. |
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin