Người của một ngày

07:11, 22/11/2014

Năm 1940. Tháng 6, nước Pháp bị quân đội phát xít Hitler chiếm đóng. Tháng 9, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Thực dân Pháp nhanh chóng đầu hàng quân Nhật. Từ đây, nhân dân Việt Nam một cổ hai tròng, chịu sự thống trị của cả Nhật và Pháp.

Năm 1940. Tháng 6, nước Pháp bị quân đội phát xít Hitler chiếm đóng. Tháng 9, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Thực dân Pháp nhanh chóng đầu hàng quân Nhật. Từ đây, nhân dân Việt Nam một cổ hai tròng, chịu sự thống trị của cả Nhật và Pháp.

Với tinh thần quật khởi, nhân dân Nam Bộ đã quyết liệt vùng lên chống giặc thù. Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ. Cả một vùng nông thôn Nam Bộ rung chuyển. Từ Biên Hòa đến Cà Mau, các tỉnh- thành đồng loạt nổi dậy cướp chính quyền. Ở Mỹ Tho, 54/56 xã được giải phóng. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện. Ở Tân An, các xã ven sông Vàm Cỏ đều về tay nhân dân…

Tại Vĩnh Long, Bí thư Quận ủy Vũng Liêm Nguyễn Thị Hồng, đồng chí Phan Văn Hòa (tức đồng chí Võ Văn Kiệt) và đồng chí Nguyễn Văn Nhung đã lãnh đạo 3 cánh quân đồng loạt tiến công vào các sào huyệt của địch ở quận lỵ chiếm sở chỉ huy và đồn
bót địch.

Cuộc khởi nghĩa tuy không đi đến thắng lợi hoàn toàn, nhưng đã khiến chính quyền của địch nhiều nơi hoang mang, tan rã. Là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của quân và dân ta.

Trong khí thế hừng hực của những ngày lịch sử, càng ghi tạc công ơn những người đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ đất nước. Trong phấn đấu dựng xây hôm nay, càng không thể nào quên người con ưu tú của Vĩnh Long, của Nam Bộ thành đồng: cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt- nhà cách mạng lớn, người đã ghi nhớ ngày Nam Kỳ khởi nghĩa bằng ngày sinh của chính mình. Bởi, không phải sao- đó chính là ngày đánh dấu quan trọng cho cuộc đời cách mạng của người luôn một lòng vì nước vì dân.

Nói đến Nam Kỳ khởi nghĩa và Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là luôn nhớ đến việc kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận
khuyết điểm.

Sống sao cho xứng đáng với lịch sử hào hùng, sống sao cho xứng đáng với người đi trước- đó là những gì mà lớp trẻ phải khắc ghi.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh