Đất của mùa quen

03:11, 01/11/2014

Mưa vào cuối mùa, nước tới cuối lũ, lắng trong ngọn gió đêm đã chớm thấy mùa sang. Có bác nông dân ngưng tay cuốc đất, nhìn trời lại nhìn sông “năm sau trồng lúa hay trồng khoai, trồng cà hay tỉa đậu?” Những câu hỏi ngàn đời của nông dân cần được trả lời, ngày càng trở nên cấp thiết. Bởi nói một cách nào đấy, chậm đi một ngày là nghèo thêm một ngày. Giẫm chân một bước là

Mưa vào cuối mùa, nước tới cuối lũ, lắng trong ngọn gió đêm đã chớm thấy mùa sang. Có bác nông dân ngưng tay cuốc đất, nhìn trời lại nhìn sông “năm sau trồng lúa hay trồng khoai, trồng cà hay tỉa đậu?” Những câu hỏi ngàn đời của nông dân cần được trả lời, ngày càng trở nên cấp thiết. Bởi nói một cách nào đấy, chậm đi một ngày là nghèo thêm một ngày. Giẫm chân một bước là thụt lùi một bước.

Gần đây, một số ý kiến đặt vấn đề: có nên để cho nông nghiệp lùi về “sân sau” hay không, đẩy công nghiệp, thương mại- dịch vụ lên hàng đầu, bởi nhìn tới nhìn lui vẫn “phi thương bất phú”.

Song, còn nhớ vài năm qua, khi va vào suy thoái kinh tế toàn cầu, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã từng nói: “Khủng hoảng dạy chúng ta một bài học: dù công nghiệp hóa cũng không thể lơi lỏng nông nghiệp vì phát triển nông nghiệp giúp nền kinh tế ổn định trước sóng gió và đảm bảo an ninh xã hội”. Thực tế, nông nghiệp luôn là chỗ dựa cho mỗi gia đình Việt Nam và lớn hơn là kinh tế đất nước.

Trong khi đó, theo Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, miền Tây Nam Bộ là vùng có lợi thế về nông nghiệp bền vững tốt nhất Việt Nam. Được thiên nhiên biệt đãi, nên dẫu chỉ chiếm chưa tới 30% diện tích canh tác, nhưng miền Tây đã đóng góp từ 70- 90% lúa, trái cây, cá tôm xuất khẩu cho cả nước. Trong năm nay, với 6 mặt hàng nông sản xuất đạt trên 1 tỷ USD, thì gạo đã về nhì bảng với 2,6 tỷ USD (chỉ sau cà phê).

Cố GS.VS. Đào Thế Tuấn- người rất nặng lòng với nông nghiệp, từng nói, thật sai lầm khi cho rằng làm công nghiệp thì không cần nông nghiệp nữa. Thực tế, với một xuất phát điểm thấp, để phát triển đất nước không thể không dựa vào nông nghiệp. Nhưng, liệu nông nghiệp có trở thành điểm tựa bền vững hay không lại hoàn toàn tùy thuộc vào sự đầu tư, định hướng đúng đắn và “xứng tầm”.

Nông dân cần suy nghĩ trên cánh đồng quen thuộc của mình để tìm hướng đi, thì cũng cần những chủ trương, chính sách đồng bộ. Nếu không nhanh chóng thay đổi cách ứng xử, thế mạnh tiềm năng nông nghiệp chủ lực của vùng thì sẽ trở thành lạc hậu. Lúc này, không chỉ khó lòng phát triển công nghiệp, dịch vụ mà chính nông nghiệp còn sẽ trì kéo sự phát triển chung.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh