
Ông Mai Văn Hùng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Phước (Mang Thít) đã tiên phong, gương mẫu dẫn dắt đơn vị từ yếu kém lên dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện.
Ông Mai Văn Hùng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Phước (Mang Thít) đã tiên phong, gương mẫu dẫn dắt đơn vị từ yếu kém lên dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện.
Người dân cùng Chủ tịch Hội CCB xã Bình Phước (bìa phải) phấn khởi khi cây cầu Phước Tường A B được đưa vào sử dụng.
Xây cầu cho dân đi
Đến ấp Phước Tường A, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi đi trên cây cầu bê tông (ngang 2,3m; dài 33,5m) vững chắc. Bởi, cây cầu này trước đây có bề ngang chỉ 80cm và không có lan can. Chuyện lọt cầu, té sông xảy ra như… cơm bữa.
Ông Mai Văn Hùng đã đứng ra vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng, người dân địa phương đối ứng 20 triệu đồng và ngày công lao động để nâng cấp cây cầu. Ông cho biết, nhờ trong xã có đội thi công công trình cầu đường của CCB nên việc xây cầu cũng nhẹ lo hơn.
Ngày nào cũng có 4- 5 CCB túc trực. Vào thứ 7 và chủ nhật thì vận động thêm anh em trong các chi hội tham gia. Nhờ vậy mà, trong vòng 25 ngày cây cầu đã được hoàn thành, chuyện đi lại, học hành, lưu thông hàng hóa trở nên thuận tiện hơn.
Tiếp thêm một đoạn đường, cây cầu Phước Tường A B (cầu nối liền ấp Phước Tường A và Phước Tường B) cũng do ông cùng với các tổ chức đoàn thể kiến nghị, vận động hỗ trợ 100 triệu đồng và người dân đối ứng 35 triệu đồng để xây nên.
Theo ông Nguyễn Văn Năm: “Bắc được cây cầu này, dân chúng tôi mừng lắm, không còn cảnh bơi xuồng, lội sông như trước nữa. Mà cả xóm chỉ có 2 chiếc xuồng nên chuyện qua lại giữa 2 ấp là vô cùng khó khăn".
Ngày khởi công, ông Đặng Văn Diện (87 tuổi) vui không kể xiết, sáng nào cũng chống gậy tới xem đến trưa mới chịu về. Còn bà Nguyễn Thị Chao thì đứng ra làm “nhà tài trợ” nước uống cho đội thi công. Ngoài đóng góp hơn 4 triệu đồng, CCB Nguyễn Hoàng Anh còn góp sức xuyên suốt, đến ngày khánh thành, ông lại tiếp tục tài trợ con heo quay để ăn mừng.
Ông Mai Văn Hùng cho biết, cây cầu này chính là nguyện vọng của bà con cử tri từ nhiều năm nay. Được tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND xã (nhiệm kỳ 2011- 2014), ông đã không phụ lòng mong mỏi, “làm nhịp cầu nối” để gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng cùng những vấn đề bức xúc của bà con cử tri về trên.
“Từ ngày làm đại biểu HĐND đến nay, sáng nào không thấy bà con tới tìm là yên tâm rồi, chứ nếu hộ nào bị mất trộm con gà hay đường sá chèm nhẹp là bị la liền”- ông Mai Văn Hùng cười tươi.
Vực dậy phong trào hội
Ông Mai Văn Hùng kể, từ năm 2011, ông giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội CCB xã. Những ngày đầu, ông gặp không ít khó khăn khi làm người “đầu tàu” dẫn dắt phong trào hội mà hội viên đa phần là những người đã trải qua đời lính dày dặn kinh nghiệm.
Để hiểu rõ về hội viên của mình và vực dậy phong trào hội từ hàng yếu kém lên dẫn đầu, vững mạnh trong toàn huyện, ông đã dành thời gian đến gặp gỡ từng chi hội và hội viên; đồng thời, tổ chức họp lệ xoay vòng từng nhà đồng đội. Từ đó, có những định hướng sát với thực tế.
Đây cũng là cách để đồng đội đi tham quan, học hỏi mô hình làm ăn có hiệu quả và góp ý cho nhau để cùng tiến bộ. “Điều đáng quý là thông qua việc trao đổi kinh nghiệm thực tế, anh em không “giấu nghề” mà tận tình hướng dẫn, chỉ bảo nhau cách ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất đạt hiệu quả”- ông nhận xét.
Cùng với đó, ông đã vận động các chi hội tổ chức hùn vốn xoay vòng, với số vốn huy động trên 300 triệu đồng/năm đã giúp 168 hội viên có vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Không những vậy, để có chút trà bánh trong các buổi sinh hoạt lệ hay thăm hỏi đồng đội, ông còn xây dựng mô hình trồng chuối già gây quỹ tại Chi hội CCB ấp Phước Thọ.
Theo đó, mỗi hội viên sẽ trồng 1 cây chuối, đến khi trổ buồng sẽ đem bán và nộp tiền để làm quỹ chung. “Qua 3 năm, mô hình này vẫn nhận được sự đồng tình rất cao từ phía hội viên. Sắp tới, tôi sẽ vận động mô hình này nhân rộng ra toàn xã”- Chủ tịch Hội CCB xã Bình Phước cho biết.
Năm qua, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Phước đã phối hợp vận động được 415 triệu đồng để xây cầu và làm đường. Trong đó, bản thân ông đóng góp hơn 6 triệu đồng và 52 ngày công để làm cầu, đường, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
|
Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin