Hiến đất trồng bưởi để làm đường giao thông

02:10, 29/10/2014

Là người “thành đạt nhờ gốc bộ đội”, ông Nguyễn Thành Chua (ấp Mỹ Thới II, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) đã noi gương Bác Hồ sống cần cù, tiết kiệm, tạo uy tín tốt với xóm giềng. Không chỉ hiến 1.300m2 đất trồng bưởi đang cho trái trị giá gần 500 triệu đồng, ông còn vận động 67 hộ dân cùng ký tên hiến đất để cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.


Ông Nguyễn Thành Chua luôn tự hào khi nói về vườn bưởi của mình.

Là người “thành đạt nhờ gốc bộ đội”, ông Nguyễn Thành Chua (ấp Mỹ Thới II, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) đã noi gương Bác Hồ sống cần cù, tiết kiệm, tạo uy tín tốt với xóm giềng. Không chỉ hiến 1.300m2 đất trồng bưởi đang cho trái trị giá gần 500 triệu đồng, ông còn vận động 67 hộ dân cùng ký tên hiến đất để cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.

Nổi tiếng là 1 trong 3 người trồng bưởi Năm Roi đầu tiên ở xứ Mỹ Hòa (từ năm 1995), ông Chua có khá nhiều kinh nghiệm trong sản xuất từ việc chăm sóc cây đến bảo quản trái sau thu hoạch. Qua tiếp chuyện với ông, chúng tôi nhận ra một điều là, ông luôn dành tình yêu đặc biệt cho cây bưởi vì nó đã giúp cho vợ chồng ông có “của ăn, của để” như ngày hôm nay.

Xuất thân là nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước, không cam tâm trước cảnh “nước mất, nhà tan”, 19 tuổi, ông Chua xin làm du kích xã. Một năm sau, đất nước hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục công tác tại Huyện đội Bình Minh.

Năm 1981, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông xuất ngũ. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của người lính Cụ Hồ, ông quyết tâm đưa gia đình thoát cảnh đói nghèo.

Buổi đầu, ông được người quen tạo điều kiện cho mua trả chậm 3 công đất, ông bắt tay vào trồng mía và dự trữ đường để... “chờ những lúc lên giá bán”. Trải qua bao thăng trầm trong quá trình khởi nghiệp, điều ông học hỏi nhiều nhất ở Bác Hồ là lối sống giản dị và cần kiệm.

“Mua thổ thì lời” nên mỗi khi tích cóp được bao nhiêu thì vợ chồng ông đều dồn hết để đầu tư mua đất. Nhờ vậy, đến nay đã “nở nồi” ra 20 vườn trồng bưởi Năm Roi, đem lại lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm. Kinh tế khá giả, nhưng ông vẫn chọn cho mình ở nhà cây chứ không cất nhà tường khang trang hay sắm sửa tiện nghi hiện đại vì muốn “để dành tiền, khi có ai bán đất thì mua”- ông thật thà nói.

Dẫn chúng tôi xem vườn bưởi xanh um, tươi tốt, được ông áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, ông chỉ vào những cây bưởi có tuổi thọ trên 30 năm cho biết, để bảo quản tốt vườn này, ông không chạy theo lợi nhuận trước mắt- xử lý cho trái ồ ạt, mà chỉ xử lý cho cây ra trái mùa thuận vì “nếu làm mùa nghịch sẽ bị tổn cây”.

Đất đai là tài sản gắn liền như “khúc ruột” của nhà nông, bản thân ông cũng là người rất yêu quý cây bưởi và có nhiều tâm huyết để góp phần củng cố Hợp tác xã Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa và giữ vững thương hiệu cho bưởi Năm Roi, nhưng khi Nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến đường giao thông Mỹ Hòa- Rạch Chanh, ông phải vừa làm “công tác tư tưởng” cho gia đình, vừa cùng địa phương đứng ra vận động nhân dân hiến đất.

Theo ông, mất đi một phần đất đai và thu nhập thì ai không tiếc vì “đất vườn ở Mỹ Hòa kêu mua 300 triệu đồng/công, không ai đồng ý bán, lợi nhuận mỗi công bưởi ít nhất cũng 50- 60 triệu đồng/năm”, nhưng vì đây là một chủ trương đem lại lợi ích chung cho xã nhà và tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu đi lại, học hành, lưu thông hàng hóa dễ dàng...

Ông kể: “Để thuyết phục bà nhà tui đồng ý, tui đã nhắc lại chuyện lúc bà bị bệnh, phải chờ phà, qua sông khá vất vả. Có đường rồi, nói không phải xui rủi, nếu đêm hôm lỡ bị bệnh thì cũng có xe đến tận nhà để chuyển bệnh”. “Chỉ vậy thôi là bả gật đầu cái rụp để cho tui ký”- ông cười tươi.

Theo ông Lê Văn Dũng- Chủ tịch Hội Nông dân xã: Thấy ông Chua tiên phong hiến đất và đốn bỏ 90 cây bưởi đang cho trái, cùng với những lời vận động hợp tình, hợp lý của ông mà đã có 67 hộ đồng ý ký tên hiến đất và cây trồng. Hiện trên tuyến đường này, chỉ còn chờ vài hộ đồng ý hiến là có thể thực hiện và khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Ông Nguyễn Thành Chua là một trong số 95 hội viên tiêu biểu vừa được Hội Nông dân tỉnh tuyên dương “Nông dân xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014. Ông được UBND TX Bình Minh tặng giấy khen vì đã hiến đất, cây trồng, đóng góp tiền của xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh