Ngày mai anh lên đường...

07:09, 09/09/2014

Hôm nay ngày 9/9/2014, 600 tân binh của tỉnh Vĩnh Long tiếp bước cha anh, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Có nhiều cảm xúc đan xen nhau trong ngày hội giao quân, nhưng trên hết là tất cả đều vui mừng, hãnh diện khi thực hiện hoài bão lớn của thanh niên là được khoác lên mình màu xanh áo lính, cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước.


Tân binh Đặng Phong Phú được mẹ động viên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Hôm nay ngày 9/9/2014, 600 tân binh của tỉnh Vĩnh Long tiếp bước cha anh, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Có nhiều cảm xúc đan xen nhau trong ngày hội giao quân, nhưng trên hết là tất cả đều vui mừng, hãnh diện khi thực hiện hoài bão lớn của thanh niên là được khoác lên mình màu xanh áo lính, cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước.

Học hết lớp 12, tân binh Võ Văn Tín (xã Trường An- TP Vĩnh Long) quyết định lên TP Hồ Chí Minh đăng ký học ngành công nghệ ôtô. Những lúc rảnh, Tín còn làm thêm để trang trải việc chi phí ăn ở, học hành.

“Dù khó khăn nhưng mỗi lần đến đợt tuyển quân là em đều tranh thủ đi đăng ký và nhiều lần tình nguyện đăng ký, nhưng đến đợt này em mới được trúng tuyển. Em mừng lắm”.- Tín kể.
 
Nói về sở thích, Tín tâm sự: “Hồi nhỏ em đã đam mê môn võ Vovinam nên đăng ký, học được 7 năm và đạt Hoàng đai nhị rồi. Em cũng từng đoạt huy chương bạc giải Vovinam khu vực ĐBSCL. Em cũng đam mê ca hát nữa. Hy vọng những tài lẻ này sẽ góp được chút ít niềm vui cho đồng đội trong những ngày ở quân ngũ sau này”.

Hay tin cháu mình trúng tuyển nghĩa vụ, bà Trần Thị Thiềng- ngoại của Tín- cũng vui mừng: “Thằng Tín ở nhà ngoan lắm, cha mẹ cháu đi buôn bán ở xa nên hàng ngày mọi việc trong nhà đều do nó quán xuyến hết. Cái tính ngăn nắp, chu đáo có sẵn, cộng với kỷ luật quân đội chắc sẽ giúp nó trưởng thành hơn”.

Mấy ngày nay với tâm trạng phấn khởi, Tín đi báo tin vui, chia tay bạn bè để ngày mai lên đường nhập ngũ. “Đêm ngủ em cũng mơ màng thấy mình được mặc áo xanh, cầm súng oai lắm. Em nghĩ môi trường quân đội là nơi rèn luyện tốt cho bản thân và em cũng ước nguyện sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội…”- Tín bộc bạch.


Tân binh Võ Văn Tín hứa với bà ngoại sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội.

Tân binh Nguyễn Minh Sang (xã Trường An) cũng không giấu được niềm vui: “Được đi bộ đội là vinh dự, lại được mấy cô chú ở xã thường xuyên đến thăm, động viên và tặng quà, cùng một sổ tiết kiệm 1 triệu đồng nữa nên em phấn khởi mong tới ngày lên đường. Hiện giờ tâm trạng em rất thoải mái và sẵn sàng hoàn thành thật tốt nghĩa vụ trong quân ngũ”.

Sang chia sẻ thêm: “Em hoàn tất “khâu” tạm biệt bạn bè và cả người yêu. Áo quần tư trang cá nhân, em cho vào ba lô sẵn sàng cho ngày mai lên đường nhập ngũ”.


Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đến thăm tân binh Nguyễn Minh Sang.

Nhiều gia đình sau khi nhận giấy báo lệnh đã thu xếp công việc, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho con em có được sức khỏe và tinh thần tốt nhất để thực hiện nguyện vọng, ước mơ, như tân binh Đặng Phong Phú (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long).

Những lời động viên và niềm tin của gia đình sẽ là động lực để Phú ra sức học tập rèn luyện và thể hiện bản thân trong môi trường quân đội.

Phú cho biết: Gia đình em đơn chiếc chỉ có 2 mẹ con. Biết ước nguyện của em là được vào quân đội nên mẹ cũng đồng ý, khích lệ nên rất yên tâm lên đường. Ở quân ngũ, em cố gắng học tập, rèn luyện trở thành chiến sĩ giỏi để bù đắp cho mẹ cô đơn ở nhà…

Cô Lương Thu Vân- mẹ của Phú tâm sự: “Để cho Phú quen với môi trường quân đội nên tui hay căn dặn con phải dậy sớm, tập thể dục thường xuyên… Đồ cá nhân của con tui cũng gói sẵn rồi. Ngày mai con mình chính thức bước vào nghiệp quân ngũ, đối với bậc làm cha mẹ thì không còn niềm vui nào hơn…”.

Niềm vui, phấn khởi này cũng là của 600 tân binh đang hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các em mang theo tâm huyết, sức trẻ phục vụ cho quê hương, bảo vệ đất nước và xem đó là niềm vinh hạnh của mọi thanh niên Việt Nam.

Sáng nay (9/9/2014), 600 tân binh của 4 đơn vị TP Vĩnh Long, Trà Ôn, Mang Thít và Long Hồ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, các tân binh đều sẵn sàng, háo hức lên đường nhập ngũ công hiến sức mình cho Tổ quốc.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- VĂN MINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh