“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ..."

02:08, 03/08/2014

Đi trong màu xanh êm ả, bạt ngàn của vườn cây xanh trái ngọt trải dọc đôi bờ sông Tiền, sông Hậu… thật khó mà hình dung chỉ mới vài chục năm trước, những mảnh ruộng thửa vườn này đã từng điêu tàn, tan nát bởi đạn bom. Sự hồi sinh kỳ diệu!

Đi trong màu xanh êm ả, bạt ngàn của vườn cây xanh trái ngọt trải dọc đôi bờ sông Tiền, sông Hậu… thật khó mà hình dung chỉ mới vài chục năm trước, những mảnh ruộng thửa vườn này đã từng điêu tàn, tan nát bởi đạn bom. Sự hồi sinh kỳ diệu!

Nhưng đâu đây thương tích chiến tranh vẫn còn. Là vài vết đạn sâu hoắm trên thân cây dừa lão, lỗ thủng đen ngòm xuyên bức tường rêu, là ao cá thanh bình vốn từ một hố bom… Đi qua 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược, có biết bao người vợ, người mẹ đã thắt lòng, tiễn chồng con ra mặt trận. Nhưng họ hiểu, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Bám đất, giữ làng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, họ trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Rồi hung tin từ mặt trận, chồng con mãi mãi nằm lại ở chiến trường, “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng yên…” Mẹ lau khô nước mắt lại đứng lên, sừng sững kiên gan, như tre xanh thành đồng trong giông bão.

Đất nước hoàn toàn giải phóng, khói lửa đã đi qua. Niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ bến. Nhưng các bà mẹ liệt sĩ, niềm tự hào xen lẫn với nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được, “vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang…”.

Những vết thương lòng, niềm cô quạnh lúc đêm về, khi rạng sáng… vẫn bàng hoàng trông ngóng, dẫu biết rằng những người thân yêu nhất mà mình đã đêm ngày chờ đợi, sẽ mãi mãi… không bao giờ còn gặp lại.

Từ năm 1994, sau khi pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được ban hành, cả nước đã có trên 44.200 mẹ được phong tặng. Và trong năm nay, hơn 11.000 mẹ– trong đó, Vĩnh Long có hơn 1.400 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này.

Trân trọng những cống hiến vô giá, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, song, vẫn rất cần các cá nhân, tổ chức, xã hội… cùng chung tay chăm lo cho các mẹ.

Những mái đầu xanh ngày nào giờ đã trắng màu mây. Đã hy sinh hạnh phúc, tình thâm để đất nước hòa bình, hôm nay, bằng tấm lòng hồn hậu, bằng đức hy sinh ngời sáng, mẹ lại góp công góp của xây dựng quê hương.

Sinh ra từ mảnh đất anh hùng, rồi sinh ra những người con anh hùng, bình dị mà vô cùng rực rỡ- bởi mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng!

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh