Vĩnh Long có 1.450 mẹ liệt sĩ sẽ được phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng theo Nghị định số 56/2013-NĐ-CP. Mỗi khi lật lại từng trang lịch sử, chúng ta không thể nén được cảm xúc bồi hồi, khâm phục dũng khí của các mẹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Quá khứ vinh quang nhưng cũng chứa đựng quá nhiều hy sinh,
Mẹ Trần Thị Sáu kể chuyện chiến tranh với các phóng viên.
Vĩnh Long có 1.450 mẹ liệt sĩ sẽ được phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng theo Nghị định số 56/2013-NĐ-CP.
Mỗi khi lật lại từng trang lịch sử, chúng ta không thể nén được cảm xúc bồi hồi, khâm phục dũng khí của các mẹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Quá khứ vinh quang nhưng cũng chứa đựng quá nhiều hy sinh, mất mát.
Mẹ khóc trong tim
Căn nhà nhỏ của Mẹ Việt
Hỏi thăm lại chuyện xưa, mẹ ngậm ngùi: “Tui có 6 người con. Năm 1972, chồng (liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng- Phó Ban Dân vận xã) và thằng Hai (liệt sĩ Nguyễn Văn Bé Anh- ấp đội trưởng) chết cùng một ngày. Hừng sáng, tui nhận tin ổng chết, khóc chưa kịp khô mắt thì cỡ 9 giờ sáng, địch lôi xác thằng Hai kéo dài dài ngoài lộ. Khủng khiếp lắm, đứt từng khúc ruột, người con tui máu me bê bết, đến da cũng bị tróc...”
Câu chuyện lắng xuống, chậm lại theo giọng kể run run của mẹ.
Thời chiến tranh, nơi mẹ sống là vùng kiềm, vùng “nóng” trong lòng địch. Địch chọn đóng ấp chiến lược để giám sát các hoạt động cách mạng. Từ khu Trù Mật đến cầu Bằng Tăng là tuyến tiếp giáp qua lại giữa Khu căn cứ cách mạng Cái Ngang và xã Ngãi Tứ. Đây cũng là tuyến đường có cán bộ cách mạng hy sinh nhiều nhất.
Mẹ Chín kể: “Giờ êm rồi, chứ hồi xưa thấy lính đi ngoài đường sợ lắm. Nó gặp tui, hỏi chồng bà đâu, chồng bà theo Việt Cộng hả? Nó nạt nộ dữ lắm nhưng tui cũng ráng bình tĩnh xuống nước năn nỉ. Con đông, nhà nghèo, ổng đi mần mướn đồng xa. Nó nói tui nói dóc, lôi ra đánh”.
Rồi chồng con của mẹ hy sinh cùng một ngày, mẹ kể: “Tui xỉu một lần, đau lắm nhưng ráng nuốt vào trong, ban ngày không dám khóc. Tối khóc ướt gối. Tui khóc đến mắt mờ, đục muốn hổng thấy đường luôn. Đau dữ lắm nhưng ráng gượng”.
Về Ấp 8 (xã Mỹ Lộc- Tam Bình), chúng tôi đến thăm nhà Mẹ Việt
Hiện tại, sức khỏe của mẹ không được tốt. Căn bệnh hở van tim khiến mẹ mệt nhiều. Giọng mẹ run run khi nhắc lại chuyện chiến tranh:
“Chiến tranh ghê lắm, nhắc lại còn rợn người. Bom tụi nó bỏ ngày đêm. Người thấy đó, chết đó. Bom đạn có từ ai đâu? Con tui đi du kích bị nổ mìn hy sinh. Còn chồng thì hy sinh trong lúc bắn đồn giặc”. Người mẹ nào mất con mà không đau, nhưng có lẽ mẹ cảm nhận những mất mát riêng tư của gia đình, cũng là nỗi đau chung của bà con, làng xóm quê hương mình nên đã nén nỗi đau.
Im lặng một lúc, mẹ nói: “Chồng con hy sinh, tui căm phẫn bọn ác ôn. Tui hết sợ nên cách mạng giao gì tui cũng mần. Bộ đội dìa, tui đi lạc quyên, nuôi chứa cách mạng, họp hành, giao liên,... gì cũng mần. Tụi nó bắt “quýnh” tui chết lên chết xuống nhưng tui không sợ”.
Nhắc đến người bạn đời- liệt sĩ Huỳnh Văn Biểu, miệng nhai trầu móm mém, mắt mẹ ánh lên niềm vui: “Hồi mới gặp, tui biết ổng theo cách mạng nên tui quý tui thương. Gì chứ nước nhà đang lâm nguy, phải biết đứng lên đánh giặc bảo vệ nước. Giờ tui được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt
Vĩnh Long có gần 300 Mẹ Việt
Vĩnh Long hiện có 2.323 Mẹ Việt
Đây là sự chung tay góp sức của cộng đồng cùng với Đảng, Nhà nước, phần nào động viên an ủi, chia sẻ, giúp các mẹ ổn định cuộc sống sau những mất mát, hy sinh.
THÚY QUYÊN
|
Tôn vinh Mẹ Việt
Mẹ Trần Kim Ngọc (Phường 1- TP Vĩnh Long) có chồng và con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 90 năm tuổi đời là 68 năm tuổi Đảng, mẹ không quên những năm tháng đấu tranh gian khổ mà hào hùng. “Tôi đã từng làm nhiều việc, tham gia nhiều việc của cách mạng: nuôi chứa bộ đội, hội phụ nữ, giao liên…”.
Được nhận danh hiệu Mẹ Việt
Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Qua đó, ghi nhận, tôn vinh các bà mẹ đã có công lao đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ra sức thi đua trong công tác, lao động và học tập, đóng góp sức mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trong thời gian qua, Ban Thi đua khen thưởng của tỉnh Vĩnh Long tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện- thị- thành và các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện tốt việc rà soát, lập hồ sơ trình Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Phó Phòng Nội vụ- Trần Văn Hạnh hỏi thăm sức khỏe mẹ Nguyễn Thị Chín.
Ông Trần Văn Hạnh- Phó Phòng Nội vụ huyện Tam Bình, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cho biết:
Ngay từ khi tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 56, huyện Tam Bình đã nhanh chóng thực hiện ở các xã trên địa bàn. Theo đó, cán bộ xã đã hướng dẫn cách làm hồ sơ xét duyệt cho mỗi gia đình. Kết quả nhận được 368 hồ sơ.
Sau đó tiến hành rà soát tổng hợp và tổ chức cuộc họp xét duyệt hồ sơ. UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi lên Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ và sau khi kiểm tra qua các đợt chuyển về Sở Nội vụ. Tính ra, chỉ trong khoảng 1 tháng (từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11/2013) huyện Tam Bình đã hoàn thành xét và gửi toàn bộ hồ sơ về Sở Nội vụ.
Giám đốc Sở Nội vụ- Nguyễn Hiếu Nghĩa cho biết: Thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ, sau khi xét duyệt hồ sơ trình Chủ tịch nước, ngày 20/6/2014, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của tỉnh Vĩnh Long có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho 1.450 cá nhân (trong đó có 236 cá nhân được phong tặng và 1.214 cá nhân được truy tặng).
Đây là một nghị định phù hợp với ý Đảng, lòng dân là tri ân đối với những người đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Dự kiến, nhân dịp Quốc khánh 2/9, tỉnh sẽ long trọng tổ chức lễ truy tặng và phong tặng cho các Mẹ Việt
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin