Đô thị... ngồi

09:07, 09/07/2014

Có lẽ cư dân các đô thị thường giống nhau và cũng khác hẳn người vùng nông thôn, là thường hay… ngồi.

Có lẽ cư dân các đô thị thường giống nhau và cũng khác hẳn người vùng nông thôn, là thường hay… ngồi.

Những ngày nghỉ cuối tuần của người thành phố thường chỉ là… ngồi. Cà phê cà pháo, xem truyền hình, lướt máy tính. Thực tế, rất ít gia đình có đủ điều kiện về thời gian lẫn tiền bạc để có thể đi ra ngoại ô hay về vùng quê hít thở khí trời, tham gia lao động, vui chơi thể dục thể thao.

Đặc biệt, giới trẻ đô thị ngày càng “thích ngồi” nhiều hơn. Cứ thử quan sát “đô thị 24 giờ”: buổi sáng ngồi trầm cà phê vỉa hè, kế đó ngồi xe để đến nơi học hành, làm việc, sau đó thì ngồi trong trường hoặc văn phòng, lúc không làm gì lại ngồi lướt nét hay vào phòng karaoke.

Khi những kết nối mạng ngày càng thuận tiện thì thời gian ngồi của giới trẻ đô thị càng nhiều thêm. Họ thường ít chọn cách sống vận động như đi dã ngoại, chơi trò tập thể mà chỉ bay trên “bầu trời hư ảo” và giao tiếp nhau trên không gian mạng.

Các nhà chuyên môn cho rằng giới trẻ ngày nay đeo kính cận nhiều hơn, béo phì nhiều hơn và chậm chạp hơn cũng bởi ngồi nhiều và xem quá nhiều. Đến nỗi những người bi quan đã vẽ nên “chân dung người trẻ đô thị” hiện nay là: ăn mặc đẹp, ngồi trầm trong quán xá đâu đó, mặt khi hớn hở khi đăm chiêu, tay lướt facebook. Ngồi một mình chán, kéo cả nhóm ra công viên… ngồi tiếp.

Có ai đó đã nói rằng rất dễ nhận ra người Việt tại các cửa hàng thức ăn nhanh. Bởi người phương Tây đến đấy để “ăn nhanh” thậm chí là đứng rồi đi tiếp. Còn người mình cứ nhẩn nha cả buổi.

Nhưng phải chăng, từ “ngồi đơn giản” sẽ rất dễ dẫn đến “ngồi trong suy nghĩ”. Một trạng thái tĩnh kéo dài thành nếp sống sẽ khiến cho con người, nhất là người trẻ cũng “tĩnh” trong tư duy và việc làm. Đối với y học, cũng không ai cho ngồi nhiều là ưu thế, ngược lại, nó còn mang đến rất nhiều căn bệnh khó trị.

Vậy thì, hãy đứng lên và đi- hỡi những người phố trẻ.

NGUYÊN CHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh