
LTS: Sau bài “Triệu người, triệu trái tim cùng hướng về biển Đông”, có thêm nhiều ý kiến từ các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự phẫn nộ trước sự xâm phạm trắng trợn của Trung Quốc trên biển Đông trong những ngày qua cũng như đồng tình ủng hộ và sát cánh cùng Chính phủ trong vấn đề an ninh trên biển Đông hiện nay.
LTS: Sau bài “Triệu người, triệu trái tim cùng hướng về biển Đông”, có thêm nhiều ý kiến từ các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự phẫn nộ trước sự xâm phạm trắng trợn của Trung Quốc trên biển Đông trong những ngày qua cũng như đồng tình ủng hộ và sát cánh cùng Chính phủ trong vấn đề an ninh trên biển Đông hiện nay.
Từ số báo này, báo Vĩnh Long mở chuyên mục “Triệu người, triệu trái tim cùng hướng về biển Đông”, tiếp tục đăng tải ý kiến của các tầng lớp nhân dân.
Mỗi nước đều có chủ quyền, bất khả xâm phạm (bà Lưu Thị Trang- Phường 4- TP Vĩnh Long)
Mấy ngày qua, đọc báo, nghe đài, tôi rất bất bình. Tức đến tuôn nước mắt. Các nước Đông Nam Á có những ngọn cờ phất rất đẹp, rất hay mà ngày nay Trung Quốc làm chuyện như vậy?
Trung Quốc là nước lớn về địa phận, về dân số. Với Việt
Dù cho khoan có dầu hay vàng đi chăng nữa thì Trung Quốc cũng không được hành động ngang ngược như vậy. Không thể có chuyện “cá lớn nuốt cá bé”, mà mỗi nước đều có chủ quyền, bất khả xâm phạm.
Hành động ấy của Trung Quốc không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt
Phải khôn ngoan, bình tĩnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế (cựu chiến binh Lê Thái Học- xã Trường An, TP Vĩnh Long)
Là cựu chiến binh đã từng cống hiến một phần xương thịt của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế, đối với tôi, “Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”.
Cũng như mọi người dân Việt
Năm nay tuy đã 73 tuổi, tôi xin nguyện đem hết sức lực và khả năng còn lại góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu Đảng, Nhà nước và quân đội cần, tôi sẵn sàng khoác ba lô lên đường như 54 năm trước.
Cần tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế (cô Nguyễn Thị Thu Đông- Phó Trưởng Khoa Nhà nước pháp luật- Trường Chính trị Phạm Hùng)
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nước sâu (gọi tắt là HD- 981) ở vị trí nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Việc làm của Trung Quốc rõ ràng là sai, vi phạm chủ quyền của Việt
Với tư cách là công dân Việt Nam, tôi cho rằng những hành vi trên của Trung Quốc đã xem thường các nguyên tắc cơ bản của Công pháp quốc tế, vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên về biển Đông (DOC) năm 2002…
Chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các đối tượng, kể lại toàn bộ diễn biến sự việc (có hình ảnh, biểu mẫu kèm theo) về hành vi vi phạm của Trung Quốc cũng như các hoạt động gây hấn (của tàu quân sự Trung Quốc) khi lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển của chúng ta đang làm việc trên lãnh hải của mình.
Dư luận quốc tế rất đồng tình và ủng hộ Việt
Cần giải quyết vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc tế (chị Nguyễn Duy Khoa- cán bộ chuyên trách Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh)
Việc Trung Quốc ngang nhiên vào hải phận Việt
Dân tộc Việt
Giờ đây, tình hình căng thẳng ở biển Đông một lần nữa đặt ra những thử thách cho đất nước. Vào lúc này đây, cả dân tộc ta hãy cùng nắm tay nhau tạo nên sức mạnh đoàn kết để chiến thắng những điều phi nghĩa.
Tôi nghĩ rằng nhân dân Trung Quốc cũng muốn sống trong hòa bình. Vì vậy tôi nghĩ rằng nhân dân 2 nước phải cùng nhau bảo vệ tình hữu nghị.
Điều quan trọng hơn nữa là bảo vệ nền hòa bình vốn có của nhân dân 2 nước để cùng phát triển và cùng nhau mang lại phồn vinh cho nhân dân. Tôi tin tưởng Nhà nước ta và các quốc gia liên quan sẽ giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Là cán bộ Đoàn, tôi mong muốn các bạn đoàn viên phải thật bình tĩnh, lập trường kiên định, có phản ứng thông minh trước những hành động đi ngược với lợi ích quốc gia.
Và tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng: Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ không hề vô cảm và quay lưng trước tình hình căng thẳng của đất nước. Chúng tôi sẽ “sẵn sàng khi Tổ quốc cần”.
Hành động của Trung Quốc là bất chấp đạo lý và pháp lý (chị Nguyễn Ánh Nguyệt- Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Vĩnh Long)
Tôi đặc biệt quan tâm theo dõi tình hình biển Đông kể từ lần đầu tiên Trung Quốc có động thái khiêu khích Việt Nam khi cắt cáp tàu Bình Minh vào tháng 5/2011, và việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong mấy ngày qua khiến tôi không bất ngờ bởi đây là bước đi có hệ thống của Trung Quốc trong mưu đồ độc chiếm biển Đông.
Dù không bất ngờ nhưng cảm xúc của tôi lúc này là vô cùng bức xúc và căm phẫn. Hành vi của người bạn láng giềng ngày càng xấc xược, bất chấp đạo lý và pháp lý, ngang ngược xâm phạm chủ quyền thiêng liêng và hiển nhiên không thể tranh cãi của Việt
Hiện nay không chỉ nhân dân Việt
Đây không phải là lần đầu Việt
Đây sẽ là những biện pháp lớn, hữu hiệu không những buộc Trung Quốc phải rút lui mà còn đánh sập ý chí ngang ngược, cậy mạnh của tư tưởng bành trướng nước lớn.
Tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra tại
“... Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông- mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng (...) Việt Nam đã hết sức kiềm chế, bày tỏ mọi thiện chí, sử dụng mọi kênh đối thoại, giao thiệp với các cấp khác nhau của Trung Quốc để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu dân sự vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của Việt Nam mà còn vu khống, đổ lỗi, tiếp tục gia tăng các hành động vi phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn...”
PV
|
NHÓM PHÓNG VIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin