Bị cáo Nguyễn Trọng Quí bị kết án tử hình

08:04, 04/04/2014

Ngày 4/4/2014, tại xã Hòa Tịnh (Mang Thít), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Trọng Quí (SN 1994, xã Long An, huyện Châu Thành- Tiền Giang). Bị cáo đã giết chị Trần Thị Thúy- một phụ nữ tật nguyền đáng thương (liệt 2 chân) rồi dựng hiện trường giả bằng cách treo cổ nạn nhân và cướp tài sản.


Bị cáo Nguyễn Trọng Quí.

Ngày 4/4/2014, tại xã Hòa Tịnh (Mang Thít), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Trọng Quí (SN 1994, xã Long An, huyện Châu Thành- Tiền Giang). Bị cáo đã giết chị Trần Thị Thúy- một phụ nữ tật nguyền đáng thương (liệt 2 chân) rồi dựng hiện trường giả bằng cách treo cổ nạn nhân và cướp tài sản.

Sáng sớm, rất đông người đã đến khu vực xét xử ở xã Hòa Tịnh để chờ xem mặt và chứng kiến phiên tòa xét xử kẻ sát nhân. Khi nghe tiếng còi hú từ chiếc xe đặc chủng chở phạm nhân từ xa, mọi người nhốn nháo muốn nhìn mặt tận mặt kẻ giết người man rợ. Quí vừa bước xuống xe, lực lượng áp giải hắn vào nơi xét xử.

Sau khi nghe vị kiểm sát viên giữ quyền công tố đọc cáo trạng luận tội bị cáo Quí, nhiều người càng thêm phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của hắn và không khỏi thương xót cho cô gái tật nguyền xấu số đã trao nhầm trái tim cho kẻ sát nhân.


Người dân đồng tình với bản án nghiêm khắc

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Quí vẫn giữ vẻ bình thản, lạnh lùng. Quí khai nhận quen biết Thúy qua chương trình ca nhạc của Đài PT-TH tỉnh Bến Tre.
 
Sau đó, 2 người nhắn tin, điện thoại tâm sự. Sau đó, Quí có đến nhà Thúy để 2 người biết mặt nhau. Quí giới thiệu mình là sinh viên mới ra trường và hiện đang làm trong ngành xây dựng nên gia đình Thúy cũng tin tưởng, không nghi ngờ gì.

Ngày 1/12/2013, gia đình đi vắng, Thúy chủ động gọi điện thoại cho Quí, rủ hôm sau sang nhà chơi. Biết Thúy thường ở nhà một mình, Quí nảy sinh ý định lừa tình, cướp tài sản của Thúy.

Ngày 2/12/2013, Quí chuẩn bị sẵn thuốc ngủ rồi đón xe đến nhà Thúy. Lúc này, Thúy ở nhà một mình, thấy bạn tới rất vui mừng đón tiếp. Mặc dù Thúy lớn tuổi hơn Quí 14 tuổi (Thúy 33 tuổi, còn Quí 19 tuổi) và xưng hô chị em nhưng Thúy đã trao tình cảm yêu đương cho Quí sau những lần nhắn tin, gặp gỡ.

Khi đến nhà, sau một hồi tâm sự, Quí hỏi Thúy mượn tiền và Thúy thật thà bảo rằng “không có tiền nhưng có vàng”. Sau đó, 2 người vào phòng “yêu nhau” và Thúy mang vàng ra cho Quí xem.

Lợi dụng lúc Thúy không cảnh giác, Quí bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê cho nạn nhân uống. Khi Thúy thấm thuốc, Quí lấy 1 sợi dây chuyền vàng 18K và 1 chiếc nhẫn vàng 24K. Lúc này, Thúy chưa mê hẳn nên cố gắng ngăn cản hành vi của Quí.

Tuy nhiên, một cô gái khuyết tật, yếu ớt như Thúy thì làm sao có thể chống cự lại một thanh niên đang cuồng trí sát nhân? Quí dùng gối đè lên mặt Thúy cho đến khi chị không còn cử động. Quí nghĩ Thúy đã chết và để che giấu tội phạm, Quí dựng hiện trường giả.

Quí lấy 2 sợi dây dù treo cổ Thúy và dùng nan tre cắt một đường quanh cổ tay của Thúy để đánh lạc hướng điều tra, cho rằng nạn nhân tự vẫn. Sau đó, Quí chuồn nhanh khỏi hiện trường.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, người thân đến nhà nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng: Thúy treo cổ chết. Nhận định của cơ quan điều tra, Thúy bị liệt 2 chân từ nhỏ nên không thể tự mình treo cổ ở nơi khá cao như thế.

Chắc chắn Thúy bị giết trước đó và kẻ sát nhân đã treo cổ chị để dựng hiện trường giả. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được điện thoại di động của chị Thúy và trong điện thoại còn lưu lại hình chụp một thanh niên. Gia đình của Thúy xác định thanh niên trong hình tên Quí, trước đó có đến nhà chơi.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Quí có liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản và cho mời Quí đến làm việc. Biết không thể chối cãi, Quí thừa nhận tội rằng: Sau khi gây án, đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cướp của nạn nhân, Quí bán được 5,4 triệu đồng để tiêu xài.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hành vi của bị cáo Quí mất hết nhân tính, đã giết một phụ nữ tật nguyền, yếu đuối vốn không tự bảo vệ được mình.

Mặc dù gia đình bị hại xin cho bị cáo con đường sống, không yêu cầu bồi thường gì thêm (trước đó gia đình của Quí khắc phục hậu quả 20 triệu đồng) nhưng do nhân thân xấu, mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo giáo dục nên HĐXX xét thấy cần loại bị cáo Quí ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn…

HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Trọng Quí về tội “Giết người” và 5 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo Quí phải chấp hành án là tử hình.

Một bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội được nhiều người dân có mặt tại phiên tòa đồng tình và đó cũng là lời cảnh báo cho những ai xem thường tính mạng con người, xem thường luật pháp.

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết chưa hết đau khổ khi nhắc đến đứa con tật nguyền xấu số. “Con nhỏ (Thúy) bị sốt bại liệt 2 chân hồi mới 3 tháng tuổi, tay cũng yếu ớt, nói chuyện đớt đát, cử chỉ chậm chạp. Tuổi thơ bất hạnh, không được may mắn, bình thường như người khác nên gia đình dành hết tình thương cho nó. Hôm xảy ra vụ án, tui đi cúng bà Chúa Xứ ở núi Sam (Châu Đốc- An Giang). Còn cha nó cũng đi Đồng Nai phụ xây nhà cho đứa con gái lớn, con nhỏ ở nhà một mình mới xảy ra chuyện đau lòng…”. Bà Tuyết nói mà nước mắt lưng tròng…

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh