Tham nhũng vặt!

07:04, 08/04/2014

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2013 vừa được công bố cho thấy một điềuđáng báo động song không mới và ai cũng biết: đó là tình trạng tham nhũng vặt vẫn diễn ra phổ biến trên cả nước.

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2013 vừa được công bố cho thấy một điều
đáng báo động song không mới và ai cũng biết: đó là tình trạng tham nhũng vặt vẫn diễn ra phổ biến trên cả nước.

Theo kết quả khảo sát, có 42% người dân được hỏi cho rằng phải hối lộ khi đi khám bệnh ở tuyến quận- huyện; 30% cho rằng có tham nhũng khi làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất; 24% phải mất thêm tiền khi xin giấy phép xây dựng; 42% nói có tiêu cực khi xin việc ở cơ quan nhà nước...

Đây cũng là số liệu mang tính… “khảo sát” nên có thể đúng với nơi này, không chính xác nơi khác. Người viết xin kể hai “câu chuyện nhỏ”, một chuyện cấp quận- huyện- thành, một chuyện cấp xã- phường.

Anh A. làm giấy tờ nhà đất. Hồ sơ hoàn toàn rõ ràng và cũng không quá gấp gáp nên tiến hành làm theo đúng thủ tục đóng phí đúng quy định. Đúng hẹn có 2 nhân viên chuyên môn đến đo đạc. Khoảng hơn 10 phút, xong việc, chủ nhà lịch sự mời cà phê, thuốc lá và cảm nhận thái độ… “tần ngần” không vui...

Đúng như giấy hẹn, chủ nhà đến nhận giấy tờ thì được trả lời chưa xong, trong khi những người quen làm sau nhưng đã hoàn thành. Họ mách “phải vài trăm bồi dưỡng”. Do không việc gì phải gấp nên thử kiên trì đợi thêm một tuần, rồi cũng xong.

Chị B. đi làm giấy khai sinh lại, tất cả các thủ tục thực hiện đúng quy trình quy định. Đến ngày hẹn tới phường nhận giấy khai sinh mới, chị hơi lạ là những người đến sau làm các giấy tờ khác được giải quyết lần lượt, còn chị là người cuối cùng được giải quyết.

Nhân viên báo chị đóng phí 50 ngàn. Không có bạc lẻ, chị được tờ 200 ngàn, cô nhân viên nói nhỏ “em không tiền lẻ nghe chị!”

Hơi ngạc nhiên, vì chị thấy những người đến trước đưa tiền mệnh giá 50 ngàn không ít. Chị B. chợt hiểu, cô nhân viên “không muốn thối tiền” chứ không phải “không có tiền thối” nên chị “để lại” 150 ngàn cho xong!

Nghe 2 chuyện trên, có người cho rằng vài trăm ngàn là “chuyện nhỏ” không đáng nói, nhưng cũng có người cho rằng: quen thói “ăn vặt” rồi thì khi được thăng quan tiến chức cao hơn sẽ “ăn lớn” thôi!

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh