Quây quần bên Đền thờ Quốc Tổ

04:04, 09/04/2014

Là người dân Việt Nam, chắc không ai không nhớ đến câu “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”. Bấy nhiêu đó đã đủ làm nao lòng con Lạc cháu Hồng trên mọi miền đất nước. Để rồi, cứ mỗi lần hoa gạo đỏ thắm trên các đường quê xứ Bắc, hàng triệu con cháu lại quây quần, về với cội nguồn, tổ tiên…

Đồng chí Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các vị lãnh đạo dâng hương, hoa, lễ vật lên các Vua Hùng.


Là người dân Việt Nam, chắc không ai không nhớ đến câu “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Bấy nhiêu đó đã đủ làm nao lòng con Lạc cháu Hồng trên mọi miền đất nước. Để rồi, cứ mỗi lần hoa gạo đỏ thắm  trên các đường quê xứ Bắc, hàng triệu con cháu lại quây quần, về với cội nguồn, tổ tiên…

Vọng hướng tổ tiên

Câu ca dao ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân đất Việt, để rồi dù đi đâu, làm gì thì hàng năm cứ đến ngày Giỗ Tổ, mọi người đều mong muốn hành hương về Đền Hùng.
 
Hàng triệu con cháu Lạc Hồng hòa mình vào không khí trang nghiêm, linh thiêng, thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên và cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.  

Con đường dẫn vào khu vực núi thiêng Nghĩa Lĩnh vào những ngày đầu tháng 3 âl trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn hẳn.

Từng dòng người đổ về đây, chỉ có một mục đích chung duy nhất là đến dâng hương các Vua Hùng, Tổ Mẫu Âu Cơ và Quốc Tổ Lạc Long Quân... Ở đó, không còn phân biệt già trẻ, trai gái, người miền Nam hay miền Bắc, miền xuôi hay miền ngược…

Có mặt dưới chân núi Nghĩa Lĩnh vào sáng 9/3 âl, từng dòng người nối nhau càng lúc càng đông. Không khí lễ hội nhộn nhịp, vui tươi khiến nhiều người lần đầu đặt chân đến đây không khỏi bất ngờ, trong lòng dâng bao niềm cảm xúc khó tả.

Chị Nguyễn Ngọc Phượng (quê Vĩnh Long) chia sẻ: “Là người con ở tận miền Nam ra đây, mới thấy hết được tình cảm của người dân luôn hướng về cội nguồn, tổ tiên dân tộc. Nên trong những năm tới nữa, nếu có điều kiện, tôi cũng sẽ đến dâng hương các Vua Hùng, như một cách bày tỏ lòng biết ơn với cha ông”.


Hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước đã về đất Tổ, quây quần bên đền thờ Quốc tổ.

Những ngày này, khắp nơi đều nghe râm ran nhiều câu chuyện về Giỗ Tổ, dâng hương, đi vào ngày mấy, lễ vật ra sao… Nhiều người dân ở Phú Thọ vui vẻ nói: “Rất nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây, chúng tôi rất vui khi được đón tiếp, hướng dẫn các đoàn dâng hương…”.

Những con đường dẫn về khu vực thờ tự, chúng tôi đã gặp rất nhiều người và cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là một tình cảm thiêng liêng đã in sâu vào tâm hồn, là hai từ “đồng bào” dù ở bất cứ vùng miền, dân tộc nào.

Từ Vĩnh Long ra, anh Lê Minh Chấn cho biết: “Cảm giác đầu tiên, mình là một người con, người cháu của các Vua Hùng, mặc dù xa cách hàng ngàn cây số nhưng với tất cả tấm lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến tổ tiên, nguồn cội của dân tộc Việt Nam".

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng luôn nồng ấm câu hát câu hò. Chị Mai Thắm (quê Long An) cho biết: “Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Nếu là người Việt Nam thì phải nhớ “Con người có tổ, có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn”. Từng dòng người về thăm Đền Hùng đã thể hiện trọn vẹn câu nói đó của Bác…”

Trong khuôn viên tổ chức các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, BTC lễ hội đã bố trí nhiều gian hàng của các địa phương trong tỉnh, giới thiệu với khách thập phương những nét văn hóa truyền thống, đặc sản quê nhà và những trò chơi dân gian hàng ngàn năm nay. 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, trước bao biến cố thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền Hùng đã trở thành nơi hội tụ của bốn phương, là cội nguồn của sức mạnh, sự đoàn kết và niềm tin của cả dân tộc Việt Nam…


Một không khí cộng đồng, gắn kết hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi.

Tháng 3 về, như thông lệ, muôn nẻo đường hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh trở nên nhộn nhịp, hàng triệu trái tim chung nhịp đập hướng về nguồn cội và hy vọng mọi điều tốt lành cho cuộc sống. 


Rộn ràng lễ hội Đền Hùng

Sáng 9/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Lăng Vua Hùng diễn ra nghiêm trang nhưng vẫn không kém phần rộn ràng. Các vị lãnh đạo Trung ương, các bộ ngành, tỉnh thành và tỉnh Phú Thọ cùng các cá nhân tiêu biểu đã tham gia cung tiến, tu bổ xây dựng Di tích lịch sử Đền Hùng .

Đúng 7 giờ, đoàn hành lễ từ sân trung tâm Lễ hội qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung, lên Đền Thượng trên đỉnh núi thiêng Nghĩa Lĩnh.


Đoàn dâng hương tiến về đỉnh núi thiêng Nghĩa Lĩnh.

Đi đầu đoàn hành lễ là các tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Theo sau là 14 thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Lạc, cháu Hồng cầm cờ hội.


Nhiều hoạt động văn
hóa dân gian diễn ra trong suốt những ngày lễ giỗ.


Tại Đền Thượng, sau hồi chiêng trống rền vang, trong khí thiêng sông núi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh- Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Ngọ 2014 đã đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng; bày tỏ lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam;

khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết gắn bó của cả dân tộc trong cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển; thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn bền bền chặt giữa các dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm nay, Vĩnh Long là một trong 4 tỉnh tham gia tổ chức. Chia sẻ về sự kiện này, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng đoàn Vĩnh Long tham dự các lễ viếng và dâng hương các Vua Hùng cho biết:
 
Vĩnh Long là một trong 13 tỉnh, thành của ĐBCSL với nhiều đặc sản cây trái. Riêng Vĩnh Long có các loại trái cây đặc sản như bưởi Năm roi, cam sành,…

Với những sản vật này, tỉnh đã làm mâm lễ vật dâng lên các Vua Hùng. Tuy giá trị không nhiều nhưng thể hiện tình cảm, hướng về nguồn cội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
, có rất nhiều người dân về đây từ mọi miền, từ miền xuôi, miền ngược, các miền đất xa xôi, đặc biệt là miền Nam để dâng hương các Vua Hùng,… Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết đại dân tộc của người Việt Nam

 

Bài, ảnh: KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh