Tại Hội thao Người khuyết tật Việt Nam, nhân kỷ niệm 34 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), trên 100 VĐV tranh tài tại Quảng trường TP Vĩnh Long vào sáng 18/4. Đáng chú ý khi một CĐV nước ngoài có mặt xuyên suốt và hoà đồng với các VĐV khuyết tật tại hội thao này. Đó là ông Vance Wappener (48 tuổi, quốc tịch Mỹ- ảnh). PV
Tại Hội thao Người khuyết tật Việt Nam, nhân kỷ niệm 34 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), trên 100 VĐV tranh tài tại Quảng trường TP Vĩnh Long vào sáng 18/4. Đáng chú ý khi một CĐV nước ngoài có mặt xuyên suốt và hoà đồng với các VĐV khuyết tật tại hội thao này. Đó là ông Vance Wappener (48 tuổi, quốc tịch Mỹ- ảnh). PV Đức Huy (Báo Vĩnh Long) có cuộc trò chuyện nhân chuyến ông cùng vợ về thăm quê nhà tại Vĩnh Long.
Ông Vance Wappener cùng gia đình . Ảnh: DƯƠNG THU
* Xin chào ông! Ông có cảm nhận thế nào về Hội thao Người khuyết tật?
- Tôi đã nghe vấn đề này trên báo, đài nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tận mắt sự kiện. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất hay. Nó giúp cho các trẻ em khuyết tật trong TP Vĩnh Long gắn kết thêm gần gũi, phấn đấu vui vẻ hơn. Và tôi rất vui vì đã về đây, đóng góp một phần để động viên tinh thần các em.
* Ông đánh giá thế nào qua việc tổ chức này?
- Đây là sân chơi thú vị giúp cho người khuyết tật hoà nhập, họ được hoà nhập với cộng đồng, với xã hội. Việc tổ chức này rất hay và cho thấy người tham gia từ nhỏ đến lớn rất hồ hởi, tham gia tích cực. Tôi hy vọng, những kỳ về Việt Nam sau này, sẽ có dịp đến đây cổ vũ các bạn trẻ khuyết tật thi đấu và hy vọng những lần tổ chức tới sẽ quy mô hơn, hấp dẫn hơn.
* Thưa ông, có phải đây là chuyến về quê vợ đầu tiên của ông?
- Đúng vậy! Sau hơn 6 năm chúng tôi chung sống, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam. Đến đây, tôi biết được những sinh hoạt tuyệt vời của người dân Việt Nam nói chung và người Vĩnh Long nói riêng. Đất nước của các bạn rất đẹp, có phong cảnh hữu tình, khí hậu ôn hoà. Tuyệt... tuyệt lắm!
* Xin cảm ơn ông.
ĐỨC HUY (Thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin