
Giỗ Tổ vua Hùng ngày càng được đông đảo người dân quan tâm hơn. Các đình làng chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, mọi người trong tâm trạng háo hức được tham gia ngày Quốc lễ này.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng phẩm vật và dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: VINH HIỂN
Giỗ Tổ vua Hùng ngày càng được đông đảo người dân quan tâm hơn. Các đình làng chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, mọi người trong tâm trạng háo hức được tham gia ngày Quốc lễ này.
Trước ngày mùng 10/3 âl, chúng tôi có dịp đến thăm nhiều đình làng trong tỉnh, nên cảm nhận rất rõ tình cảm của người dân, đặc biệt là Ban quản lý các đình làng.
Có điều trùng hợp là sau ngày Giỗ Tổ thì bắt đầu lễ hội cúng đình, diễn ra liên tục cho đến ngày 17- 18/3 âl, do đó không khí chuẩn bị ở các nơi càng trở nên rộn ràng hơn, song việc ưu tiên bàn bạc là chuẩn bị lễ vật tham dự ngày Quốc giỗ.
Chủ lễ thành kính dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ.
Lãnh đạo các sở ban ngành, các vị lão thành cách mạng và đông đảo người dân cùng tề tựu trước Nhà thờ Hùng Vương.
Ông Nguyễn Văn Ngọc- Ban quản lý đình Kỳ Hà, cho rằng: “Mọi năm ngày Giỗ Tổ mời mỗi đình có 2 người, phải chi được tham gia đông hơn thì hay lắm, vì ai cũng muốn mình được có mặt dâng hương để tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân”.
Đó là mong ước chính đáng, bởi đối với người Việt ngày giỗ chính là “mối dây” vừa hữu hình, vừa vô hình kết nối bền chặt giữa người sống và người đã khuất trong cùng gia tộc.
Đặc biệt, chúng ta may mắn có chung ngày Giỗ Tổ, cho nên đây là ngày giỗ lớn nhất, trọng đại nhất đối với cả dân tộc từ bao đời nay. Do đó, tổ tiên luôn tồn tại trong tâm linh con người, luôn song hành cùng tiến trình của đất nước.
Điều đáng mừng là năm nay các nơi đăng ký tham dự rất đông, cùng theo đó là rất nhiều phẩm vật được dâng cúng để tỏ lòng thành kính tri ân. Trong tập quán người Việt, ngày giỗ lớn không phải vì tiệc lớn, mà chính là bẩm báo với tổ tiên rằng cháu con đang làm ăn khấm khá.
Như mọi năm, các nơi thường mang đến những sản vật của địa phương mình, như: bưởi Mỹ Hòa- Bình Minh, cam sành Tam Bình, Trà Ôn, khoai lang Bình Tân,… không thể thiếu là bánh chưng, bánh tét, heo quay và các loại xôi nếp đặc sản.
Đình Tân Hoa mang phẩm vật về dâng cúng.
Đặc biệt, năm nay đình Tân Hoa đã tổ chức đoàn tham dự lên đến 70 người, đi trên du thuyền xuôi theo sông Tiền về dự lễ.
Từ trước 5 giờ sáng, mọi người đã tập hợp về đình. Chiếc du thuyền được trang hoàng cờ xí rực rỡ cặp rồng chầu phía trước, đúng theo tích “song long dẫn thuyền” trên hồ Hoàn Kiếm ngày xưa, đội lễ sinh trang nghiêm vọng bàn hương án cung thỉnh sắc thần.
Dọc đường, đội nhạc lễ tấu nhạc rộn ràng, diễn xướng những câu hát dân gian truyền thống. Các cụ ông, cụ bà trong những bộ lễ phục truyền thống đã làm nổi bật không khí ngày lễ hội.
Ông Nguyễn Văn Năm- Phó Ban quản lý đình, vui sướng ra mặt: “Chúng tôi đã lo lắng đủ thứ, chuẩn bị từ cả tháng trước: bàn bạc lập đoàn, tập dợt nghi thức cho bài bản, trang nghiêm. Làm sao để truyền lại cái tinh thần hướng về nguồn cội cho lớp trẻ, thì dù có mệt bao nhiêu cũng mát ruột”.
Được biết, để tổ chức cho đoàn về dự Giỗ Tổ, đình đã dành ra kinh phí khoảng 10 triệu đồng. Các cụ cho rằng, chi phí vào những việc lớn, có ý nghĩa như thế này cũng nên lắm, mừng là có rất nhiều những người trẻ tuổi tham gia với lòng thành và rất nhiệt tình. Vậy là thắng lợi rồi.
Tại Bảo tàng Vĩnh Long, từ sáng sớm đã có rất đông người dân tụ hội về đây, chờ chủ lễ đánh trống đồng khai lễ, để được vào dâng hương lên bàn thờ Tổ trong Nhà thờ Hùng Vương.
Phẩm vật dâng cúng Vua Hùng. Ảnh: VINH HIỂN
Trước giờ vào lễ, BTC đã xướng tên vinh danh các “cống sĩ” nhí được “danh đề bảng hổ” trong cuộc thi Đình được tổ chức vào ngày hôm trước. Nhiều “cống sĩ” đạt được “khoa bảng”, đã được cha mẹ đưa vào thắp hương, đây cũng là nét đẹp gieo vào lòng những em nhỏ tình cảm thiêng liêng hướng về nguồn cội.
Phát biểu khai lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Diệp, nhấn mạnh: “Cả nước có chung một điểm xuất phát cội nguồn, tôn thờ một vị Quốc Tổ, đó là một mỹ tục độc đáo, là nếp sống văn hóa đầy bản sắc và bản lĩnh mà mọi người dân Việt tự hào nòi giống “con Rồng, cháu Tiên”, phải tận tâm, tận lực giữ gìn và phát huy”.
Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của ngày Quốc giỗ, cũng chính là tâm nguyện của mỗi người khi thành kính dâng nén hương lên bàn thờ Quốc Tổ.
Chúng ta may mắn có chung ngày Giỗ Tổ, cho nên đây là ngày giỗ lớn nhất, trọng đại nhất đối với cả dân tộc từ bao đời nay. Do đó, mà tổ tiên luôn tồn tại trong tâm linh con người, luôn song hành cùng tiến trình của đất nước. |
Bài, ảnh: QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin