Từ những ngày đầu tháng 3, người dân ở tỉnh Phú Thọ đã náo nức chuẩn bị cho ngày lễ Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3âl. Nhưng không chỉ có nơi đây mới náo nức, những ngày này, bao người con miền Nam đã vượt hàng ngàn cây số để về với vùng Đất Tổ Phú Thọ, hướng vọng tổ tiên.
Bí thư Tỉnh ủy- Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Thanh dâng lễ vật tri ân các Vua Hùng tại Đền Thượng..
Từ những ngày đầu tháng 3, người dân ở tỉnh Phú Thọ đã náo nức chuẩn bị cho ngày lễ Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3âl. Nhưng không chỉ có nơi đây mới náo nức, những ngày này, bao người con miền Nam đã vượt hàng ngàn cây số để về với vùng Đất Tổ Phú Thọ, hướng vọng tổ tiên.
Về miền Đất Tổ
Trong những ngày này, TP Việt Trì như bừng sáng, rạng rỡ chào đón hàng triệu người con Vua Hùng từ mọi miền đất nước đổ về. Không khí lễ hội hiện diện ở từng góc phố, đâu đâu cũng nghe người dân chuẩn bị lễ vật, thắp hương, cầu nguyện, thành kính tri ân các Vua Hùng.
Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014, Vĩnh Long là 1 trong 4 tỉnh tham gia theo đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đây cũng là dịp để những người con miền
Ông Phan Văn Giàu- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết: Các lễ vật được chuẩn bị chu đáo, kết thành mâm ngũ quả có đường kính 1m, cao 1,2m gồm các loại trái cây là sản vật miền Nam, trong đó có đặc sản Vĩnh Long như cam sành, bưởi Năm Roi.
Nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 5/3 âl (ảnh: Hội thi Sinh vật cảnh TP Việt Trì)
“Đây là năm đầu tiên Vĩnh Long chung sức, phối hợp với Long An là 2 tỉnh ở miền Nam tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ. Qua đó, cũng đã đưa các nghệ sĩ, nghệ nhân đờn ca tài tử- bộ môn nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể thế giới đến biểu diễn ở vùng Đất Tổ.
Ông Phan Văn Giàu- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Năm nay, Vĩnh Long tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014, là dịp để tỏ lòng thành kính Quốc Tổ. Cũng như hàng triệu người con về với quê Cha Đất tổ, cùng nhau trùng tu, chăm sóc mồ mả cha ông, nguồn cội… |
Bạn trẻ Trần Nguyễn Minh Quân (TP Vĩnh Long) cùng tham gia với nhiều bạn trẻ khác để về miền Đất Tổ- nơi là cội nguồn dân tộc Việt
Quân cho biết: Đây là lần đầu tiên đến với đất Phú Thọ, đúng vào dịp lễ Giỗ Tổ nên rất háo hức. Mặc dù vượt hàng ngàn cây số, trải qua gần 4 ngày trên ô tô, nhưng Quân không có vẻ gì là mệt mỏi. Quân nói “tâm trạng không thể tả được, xúc động không kiềm được nước mắt,…”
Đoàn nghệ thuật đờn ca tài tử Vĩnh Long, Long An biểu diễn tại Bảo tàng tỉnh Phú Thọ, phục vụ cho người dân thành phố.
Cũng giống như Quân, chị Nguyễn Ngọc Phượng (Phường 1- TP Vĩnh Long) cùng nhiều sinh viên khác đang theo học lớp Quản lý văn hoá của Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh đến với vùng Đất Tổ, ngay dịp những ngày Quốc Giỗ. Chị Phượng cho biết, không có cảm giác nào có thể tả được khi vừa bước chân đến Phú Thọ. Một cảm giác vừa lạ mà lại thật quen.
“Quả thật, là đứa con của miền Nam lần đầu tiên về với cội nguồn, quê cha Đất Tổ, không thể tả hết được sự thành kính, nhớ ơn các vị Vua Hùng đã gầy dựng đất nước, để chúng ta có được một Việt Nam tự hào có tên trên bản đồ thế giới…”
Thành kính và tự hứa…
Nhiều người con miền
Anh Thạch Hiền hiện đang công tác tại Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Trà Vinh cho biết: Là một người dân tộc, là một cán bộ phụ trách văn hoá. Do đó, cần phải biết được quê hương đất tổ, những tập quán, những nét sinh hoạt của đồng bào, anh em trên mọi miền Tổ quốc.
Thông qua chuyến đi này, càng thấm thía hơn câu nói của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Sáng 9/10 âl, đã có gần 2 triệu lượt khách đến thắp hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Trong khi đó, nghệ nhân đờn ca tài tử Tống Thị Yến Linh- Trung tâm Văn hoá tỉnh Vĩnh Long không giấu nổi niềm xúc động. Đây là lần đầu tiên được mang nghệ thuật này đến với đất Phú Thọ, Yến Linh cho biết:
“Tôi cảm thấy rất vui, rất vinh dự, sung sướng về với miền Đất Tổ. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để truyền đạt hết những cung bậc cảm xúc của nghệ thuật này đến với không chỉ là người dân ở Phú Thọ, mà còn tất cả mọi miền đất nước.
Với niềm tự hào, cảm xúc khó tả, chị Ngọc Phượng chia sẻ: Là một người con miền
Đó cũng là cơ hội để đem kiến thức phục vụ cho xã hội, truyền đạt lại cho thế hệ trẻ sau này: “Là một người con của quê hương Đất Tổ phải có niềm tự hào dân tộc, phải có những mục tiêu phấn đấu cho riêng mình để xứng đáng là con cháu Hùng Vương…”
Ngày 9/3 âl, đoàn Vĩnh Long do Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long- Đặng Thị Ngọc Thịnh- làm trưởng đoàn đã dâng lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng, sau đó dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ và Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân…
Ngày 10/3 âl, đoàn sẽ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng đoàn lãnh đạo Trung ương và các tỉnh. Dịp này, Vĩnh Long đóng góp kinh phí tu bổ Di tích Đền Hùng 500 triệu đồng |
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin