Khi người ta kể chuyện... mình

07:04, 13/04/2014

Má tôi kể chuyện xưa, vào những năm khoảng gần giữa thế kỷ XX, vùng quê của mình không có mấy người biết chữ.

Má tôi kể chuyện xưa, vào những năm khoảng gần giữa thế kỷ XX, vùng quê của mình không có mấy người biết chữ.

Cả làng có một người nhờ đi đó đi đây nhiều, đọc sách nhiều, nhớ lâu, nói chuyện có duyên mà trở thành “thầy kể”. Lâu lâu, đêm sáng trăng, ngoại nấu khoai, luộc bắp, mời “thầy” tới kể chuyện.

Thầy thong thả nằm võng, cả nhà cùng bà con lối xóm ngồi quanh, lắng nghe “thầy” sang sảng kể từ chuyện cổ tích Việt Nam cho đến Tiết Nhơn Quí chinh Đông, Phàn Lê Huê chinh Tây…

Trả công không có gì nhiều, chỉ vài đồng bạc hoặc vài lít gạo, nếp… Nhưng cứ đi vòng vòng làng trên xóm dưới, coi như “thầy kể” có thêm một nguồn thu nhập đáng kể vào thời đó.

Xem ra thì “nghề” này cũng gần gần với… hướng dẫn viên (HDV) du lịch bây giờ. Đó là phải đi nhiều, hiểu nhiều, nói nhiều và có duyên (chưa kể bằng cấp).

Nhưng có vẻ đây không phải là chuyện dễ dàng gì, nên theo Tổng cục Du lịch, hiện cả nước chỉ mới có 13.700 HDV được cấp thẻ. Trong đó, quốc tế là 7.700 và nội địa 6.000 người.

Các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu... chưa có HDV nào được cấp thẻ. Năm ngoái, du lịch Việt Nam đón gần 7,4 triệu khách quốc tế và khoảng 35 triệu khách nội địa. “Chia đều”, thì khoảng 961 khách quốc tế/HDV và chừng 5.833 khách nội địa/HDV.

Cứ xem vậy, đủ thấy các HDV nói chuyện rất “mỏi miệng” cũng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của khách. Cũng vì thiếu, nên nhiều tour du lịch, khách phải đi với HDV “không thẻ”. Thực tế, không phải HDV cứ có bằng cấp là làm tốt.

Nhưng cũng không loại trừ các HDV kiến thức ít ỏi lại không thèm cập nhật thông tin nên câu chuyện kể rời rạc, kém hay. Hoặc nói nhiều nói ít còn tùy vào tiền bo của khách.

Có phải thực trạng vừa thiếu vừa yếu của đội ngũ HDV như vậy đã tạo “kẽ hở” cho các HDV “chui” là người nước ngoài vào làm việc ngay tại Việt Nam?

Thật khó mà hình dung những HDV tận đẩu tận đâu lại kể chuyện cho khách quốc tế nghe về tên đất, tên sông hay mùa gặt lúa quê mình. Họ sẽ nói gì và nói ra sao?

PHƯƠNG NAM

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh