Nhà thơ Xuân Diệu đã từng bình hai câu thơ Tố Hữu “Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung/ Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ”(*), rằng đấy là hình ảnh đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam anh hùng trong thơ ca xưa cũng như nay.
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng bình hai câu thơ Tố Hữu “Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung/ Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ”(*), rằng đấy là hình ảnh đẹp nhất của người phụ nữ Việt
Truyền thống yêu nước, thương quê ngàn đời khắc sâu thành bản sắc riêng của phụ nữ Việt
Những cơ hội mới mở ra ngày càng nhiều cho phụ nữ. Trong quá trình phát triển của đất nước, phụ nữ ngày càng được giải phóng khỏi những công việc nặng nhọc, lao động chân tay trên đồng ruộng. Nhiều phụ nữ đã phấn đấu trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý năng động, nhà khoa học nổi tiếng hoặc công nhân có tay nghề vững vàng. Trong xã hội, vị thế phụ nữ ngày càng được nâng cao.
Trong số các đại biểu của Quốc hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất nước, phụ nữ chiếm 27,3%, được Liên Hợp Quốc đánh giá là đất nước có tỷ lệ phụ nữ “tham gia hoạt động chính trị cao nhất thế giới”. Với tỷ lệ gần 26% tiến sĩ, 40% thạc sĩ và hơn 36% tốt nghiệp đại học, phụ nữ đã ngày càng tiến xa trên con đường chinh phục tri thức.
Nhưng nét đẹp ngàn đời của người phụ nữ Việt
Ở nước ta, hiện phụ nữ chiếm hơn 50% lực lượng lao động. Đặc biệt, ở nông thôn, phụ nữ vẫn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, làm kinh tế gia đình. Xây dựng nông thôn mới, trong mỗi phong trào, từ “sạch ngõ đẹp nhà” đến nâng cao thu nhập nông hộ, phát triển nghề địa phương, mỗi làng một sản phẩm,… đều có bàn tay người phụ nữ.
Phụ nữ là một nửa của thế giới. Nhưng dẫu sao, một nửa vẫn là “một nửa”, thêm gia đình và bếp lửa ấm- để tràn đầy, viên mãn, yêu thương!
(*) Mẹ Suốt- thơ Tố Hữu
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin