Vài câu chuyện nhỏ

06:02, 16/02/2014

Nhưng hóa ra, có không ít người cũng thích như vậy. Cụ thể là ở khắp các rạp phim hiện đại như Galaxy ở TP Hồ Chí Minh và mới đây là cụm rạp Megastar tại Cần Thơ, người lớn vẫn nối nhau- cùng lũ trẻ con đi xem hoạt hình. Gia đình cha mẹ, các con, thậm chí- cả ông bà cùng chăm chú xem và cười nghiêng ngả theo từng nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

1. Dẫu tuổi thơ qua từ rất lâu, cũng đành… bối rối thú thật rằng mình vẫn thích xem phim hoạt hình.

Nhưng hóa ra, có không ít người cũng thích như vậy. Cụ thể là ở khắp các rạp phim hiện đại như Galaxy ở TP Hồ Chí Minh và mới đây là cụm rạp Megastar tại Cần Thơ, người lớn vẫn nối nhau- cùng lũ trẻ con đi xem hoạt hình. Gia đình cha mẹ, các con, thậm chí- cả ông bà cùng chăm chú xem và cười nghiêng ngả theo từng nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Giá vé không hề rẻ. Trăm, trăm mấy ngàn đồng một vé phim 2D hoặc 3D, nếu “quy ra lúa”, tương đương 1 giạ. Doanh thu từ một phim hoạt hình ăn khách không hề thua phim “bom tấn” chút nào, lên đến hàng tỷ đô la.

2.Mới đây, dân mạng lẫn “dân đời” đều phát sốt với thu nhập cả tỷ đồng một ngày từ game trên điện thoại mang tên Flappy Bird của chàng trai trẻ Nguyễn Hà Đông. Đó là chưa kể những lời mời hợp tác hoặc xin mua game này với giá đương nhiên là cao chót vót. Trong lúc thu nhập đang đạt mức khủng và mặc bao lời xôn xao, bình phẩm, chàng trai lại rút Game xuống để… viết tiếp game khác, hứa hẹn những điều hay.

Những câu chuyện này cho thấy vài điều. Chẳng hạn như lâu nay, ta vốn ít xem trọng phim hoạt hình, cũng như mảng truyện tranh thiếu nhi. Coi đó là “chuyện nhỏ”. Song, những câu chuyện nhỏ có ý nghĩa không hề nhỏ trong việc giáo dục, rèn luyện tư duy, tình cảm cho trẻ em (và cả người lớn). Qua đây cũng là giữ gìn và phát huy, quảng bá văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

Vài năm gần đây, bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt và mới đây là 2 tập truyện về Hoàng Sa- Trường Sa, với sự nỗ lực rất lớn của đơn vị và những người thực hiện đã góp phần thu hút tuổi nhỏ. Một vài nhóm làm phim hoạt hình tâm huyết cũng cố gắng có phim 3D về Thánh Gióng, Sơn Tinh- Thủy Tinh,… nhưng nhìn chung, vẫn còn khá yếu ớt và non nớt.

Trong khi đó, những “chuyện nhỏ” này, nếu được đầu tư và làm cho tốt, chính là một ngành kinh tế quan trọng. Nhưng thị trường nội địa còn chưa đứng chân được, nên thật khó lòng bước ra ngoài nước. Nguồn thu từ lĩnh vực này thật ít ỏi và hiếm hoi. Mà chúng ta càng chậm chân, càng “tạo cơ hội” cho văn hóa nghệ thuật nước ngoài chiếm lĩnh thị phần. 

PHƯƠNG NAM

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh