Xứ rẫy rộn ràng đón tết

01:01, 08/01/2014

Huyện Bình Tân là vùng trồng màu chủ lực của tỉnh. Tới Bình Tân vào thời điểm này, mới thấy được nhịp sống rộn ràng của rau màu đón tết. Bà con nông dân thì chờ mong giá cả thuận lợi cho một mùa xuân thêm vui…

Huyện Bình Tân là vùng trồng màu chủ lực của tỉnh. Tới Bình Tân vào thời điểm này, mới thấy được nhịp sống rộn ràng của rau màu đón tết. Bà con nông dân thì chờ mong giá cả thuận lợi cho một mùa xuân thêm vui…

Nông dân chăm chút từng dây dưa hấu tết.


Bên ruộng đồng đón tết

Vụ Đông Xuân 2013- 2014, đến nay, Bình Tân đưa cây màu luân canh trên đất lúa 4.410ha, đạt 43,57% kế hoạch, so cùng kỳ tăng hơn 1.610ha. Ngoài màu chủ lực là khoai lang, như mọi năm đến hẹn lại lên, dưa hấu, hành lá, rau cải... vẫn là “rau màu thiết yếu” được bà con nông dân xuống giống đón thị trường Tết Nguyên đán.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Bình Tân, hiện có 275ha dưa hấu, 479ha hành lá, 613ha rau cải. Trong đó, chỉ dưa hấu “chờ” đến lối rằm hay 20 tháng Chạp mới rộ lái về thu mua, còn lại hành lá và rau cải, bà con nông dân thu hoạch liên tục đến hết mùa Đông Xuân này.

Các cánh đồng dưa hấu ở xã Tân Hưng thời gian này đã có trái. Theo ngành nông nghiệp huyện, hiện Tân Hưng có khoảng 270ha dưa hấu dành phục vụ thị trường tết này.

Chị Sáu Loan (xã Tân Hưng) cho biết: Đây là vụ đầu tiên chị xuống giống dưa hấu vàng, chủ yếu bán để chưng tết. Dưa hấu vàng phải “mở lá” để trái hứng trọn ánh nắng mặt trời thì trái mới vàng đều, đẹp. Cũng như nhiều hộ nông dân trồng dưa, gia đình mong hơn 1.000 dây dưa hấu ruộng mình cũng có mùa bội thu. Nhiều nông dân khác cũng vui vẻ cho biết vụ dưa hấu tết này đang thuận lợi, dây cho trái đều. Phần lớn bà con nông dân ở đây trồng dưa hấu thay lúa vì cho lợi nhuận nhỉnh hơn. Nhờ đó, bà con cũng có thể đón tết được sung túc.

Chạy dọc con đường từ xã Tân Lược ra QL1, nhiều cánh đồng dưa hấu xanh ngút mắt, nông dân chăm chút từng dây với không khí rộn ràng. Theo Thạc sĩ Võ Văn Theo- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân: Tân Hưng là một xã điểm về trồng dưa hấu, đặc biệt là trong mỗi dịp tết. Năm nay diện tích gieo trồng tăng do hệ thống thủy lợi đảm bảo, nông dân an tâm sản xuất.

Hy vọng giá tốt thêm xuân

Nhiều nông dân cho biết, do là dịp tết nên hy vọng, giá cả các loại này sẽ khá hơn ngày thường. Từ đây đến ngày lái đến xem ruộng còn chưa đến 10 ngày nữa, nhiều nông dân cho biết, hiện giá bán cũng khá nên hy vọng ruộng dưa sẽ cho lợi nhuận cao.

Tháng 10 âl vừa rồi, chú Hai Mau (xã Tân Hưng) xuống giống 6.500 dây giống dưa đen- loại dưa chưng. Trồng dưa năm nay đã mười mấy hai chục năm nên chú Hai Mau không lạ gì giống dưa, phân thuốc, thời tiết và canh ngày giữ tháng để lái dưa “kéo về” xứ này dịp tết. Tại thời điểm này, dịch hại trên lúa và rau màu có xảy ra nhưng không đáng kể.

“Giờ đến lối 12 tháng Chạp hoặc rằm là có lái đến ruộng hỏi thôi, được giá thì cắt liền. Mùa màng thì năm nay thấy đỡ một chút, hy vọng thị trường được giá chút cho tụi tui nhờ”- chú Hai Mau tâm tình. Chị Sáu Loan thì: Vụ dưa vàng đầu tiên cũng hy vọng “vàng” với giá cao. Để tết này không chỉ gia đình chị mà nhiều bà con khác thế nào cũng có một cái tết sung túc, vui vẻ”.

Vẫn chưa biết được thị trường tết với kênh thu mua và tiêu thụ có giá cả thế nào, nhưng biết bao mùa rẫy qua, vùng đất Bình Tân luôn hiền hòa mươn mướt một màu xanh những khoai lang, dưa, hành, rau củ quả bên dòng sông Hậu. Những ánh mắt, tấm lưng đang ngày đêm hì hụi trên các cánh đồng thửa rẫy. Mong cho họ trúng mùa được giá, mong cho thị trường “mềm mại” hơn để xuân về thêm tươi vui, no ấm...

Bài, ảnh: MINH THÁI- KHÁNH NGUYỄN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh