Tết sum vầy

01:01, 26/01/2014

Không khí tết đã tràn đầy trong mỗi ngôi nhà, từng con phố, khắp làng quê… Tết đã ấm sực bên bếp lửa hồng xên mứt dừa, mứt bí. Tết nồng nàn mùi gạo, hương dừa bên tay mẹ xoay tròn chiếc bánh tráng phơi trong nắng sớm.

Không khí tết đã tràn đầy trong mỗi ngôi nhà, từng con phố, khắp làng quê… Tết đã ấm sực bên bếp lửa hồng xên mứt dừa, mứt bí. Tết nồng nàn mùi gạo, hương dừa bên tay mẹ xoay tròn chiếc bánh tráng phơi trong nắng sớm.

Cứ nhìn vào các sân ga, bến xe, bến tàu- người tiếp người nối nhau tay xách nách mang vô số quà cáp; nhìn vào từng đoàn kiều bào về tới quê hương, người cười tươi rạng rỡ, người nước mắt rưng rưng, òa vào lòng người thân… mới thấy rằng tết là một cuộc về nguồn vĩ đại nhất của người Việt Nam. Quê hương và nguồn cội- xa mấy cũng thương.

Một không gian rực rỡ cờ hoa và đậm đặc bản sắc văn hóa Việt Nam. Tết là cho bằng cả tấm lòng, là nhận với cả yêu thương. Người chủ một năm lo toan vất vả, muốn cho nhân viên phần thưởng xứng đáng cuối năm. Người con xa quê ấp ủ món quà quý tặng cha mẹ, ông bà.

Bạn bè chia sẻ… Chưa lúc nào vật chất lại mang giá trị tinh thần và biểu cảm đến như vậy. Những cay đắng, giận hờn, phiền muộn… xóa đi. Viết cho mùa xuân yêu thương và hy vọng.

Tết đã mang đến cho mỗi người Việt Nam những phút giây thiêng liêng và lắng đọng. Là quãng nghỉ thanh thản không thể thiếu trong bản trường ca, là nhịp dừng êm ái giữa dòng chảy kinh tế cuồn cuộn nhiều toan tính. Tết để trở về ký ức, nhắc nhở ấu thơ. Tết là dịp hẹn hò. Tết là sum họp.

Trong năm qua, xã hội không ít lần rúng động bởi những thương tâm trong đời sống, những vết nứt của gia đình. Nhiều người đã đặt câu hỏi, phải chăng bởi quay cuồng cuộc sống mà quên đi văn hóa, nghĩa nhân truyền thống của dân tộc. Văn hóa tết xưa nay được cha ông ta vun đắp mà thành. Kiêng to tiếng, cãi nhau, tiết chế nóng giận, nói lời tốt, chúc an lành… Tết là lúc con người thánh thiện nhất, chan hòa nhất. Vậy thì tết, cùng với tình cảm thiêng liêng, như tiếng gọi ruột rà máu mủ, sẽ góp phần “sửa sai” những lệch lạc tâm hồn.

Tết là sum vầy, đoàn viên, là “dù có đi bốn phương trời”, vẫn ghi lòng gia đình, quê hương, nguồn cội, vẫn tạc dạ nước Việt Nam mến yêu.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh