Xung quanh cái chết chưa rõ nguyên nhân của sinh viên Trần Hữu Tín (22 tuổi, ở Châu Thành- Tiền Giang), nhiều người đồn đoán chàng trai này chán đời nên tự tử, nhưng bạn bè nạn nhân không tin vì “trước đó, Tín vẫn đi học, vui chơi bình thường, không có dấu hiệu buồn chán muốn quyên sinh”.
Xung quanh cái chết chưa rõ nguyên nhân của sinh viên Trần Hữu Tín (22 tuổi, ở Châu Thành- Tiền Giang), nhiều người đồn đoán chàng trai này chán đời nên tự tử, nhưng bạn bè nạn nhân không tin vì “trước đó, Tín vẫn đi học, vui chơi bình thường, không có dấu hiệu buồn chán muốn quyên sinh”.
Khoảng 18 giờ ngày 6/11/2013, Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận một thanh niên bị đuối nước, toàn thân tím tái.
“Lúc đó, tim bệnh nhân đã ngưng thở, đồng tử giãn, song chúng tôi vẫn tích cực hồi sức cấp cứu hy vọng nạn nhân sẽ sống nhưng không kết quả. Đến 18 giờ 20, thi thể người thanh niên được đưa xuống nhà xác bệnh viện chờ gia đình và cơ quan chức năng đến khám nghiệm”- bác sĩ trực cấp cứu Trương Thị Lý cho biết.
Tin sinh viên Trần Hữu Tín chết đuối không chỉ làm người thân nạn nhân bàng hoàng, đau xót mà nhiều bạn bè cùng học với Tín tại Khoa Điện- Trường Trung cấp Nghề Số 9, cũng ngỡ ngàng, rơi lệ.
Sinh viên Dương Thanh Tùng- ở chung phòng trọ với Tín tại Khóm 2 (Phường 9- TP Vĩnh Long) kể: Chiều 6/11/2013, Tùng, Tín và một số bạn học tổ chức nhậu.
Sau đó, cả nhóm ra sân chơi đánh cầu. Tín tham gia một lúc thì kêu mệt nên nghỉ lên võng nằm, Tùng và những người bạn vẫn tiếp tục đánh cầu.
Đến gần 18 giờ, tất cả cùng nghỉ trở vào phòng trọ thì không thấy Tín đâu. Hỏi những người ở chung dãy nhà trọ cũng không ai biết. Tùng thấy lạ cùng các bạn tỏa ra tìm. Đến khu vực bờ kè (đoạn sông Cái Cam), một cô gái cho biết trước đó khoảng 15 phút thấy Tín nhảy xuống sông “bơi bơi”. Nghĩ Tín tắm nên cô không để ý.
Lập tức, Tùng và những người có mặt nhảy xuống sông chỗ cô gái chỉ mò và đã tìm được Tín đưa lên bờ trong tình trạng toàn thân tím tái. Sau khi sơ cứu không kết quả, mọi người đưa Tín vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nhưng Tín đã tử vong.
Nhiều người cho rằng Tín chán đời nên tự tử, nhưng Tùng và các bạn không tin, bảo: “Lúc chiều nhậu, Tín vẫn nói cười vui vẻ. Bạn bè ở chung phòng trước giờ cũng không nghe Tín than vãn, tâm sự có chuyện buồn đến nổi phải chết”.
Tùng còn cho biết thêm, Tín không biết bơi nên bạn bè có mua phao tập bơi cho Tín. Gần đây, Tín đã bơi được chập chững nhưng phải mang phao và lần nào Tín tắm sông cũng có Tùng và nhóm bạn cùng tắm để canh chừng.
Hiện chưa xác định được Tín tự tử hay xuống sông tắm tập bơi chết đuối? Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin