Thêm thu nhập mùa nước nổi

02:11, 05/11/2013

Những ngày này, nhiều nông dân tranh thủ mưu sinh bằng cách đặt lọp, đặt dớn bắt cá hay tận dụng đất trống để trồng hoa màu… Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động khi mùa lũ về.


Chị Hồng (giữa) vui mừng vì trồng ngò rí bán được giá.

Những ngày này, nhiều nông dân tranh thủ mưu sinh bằng cách đặt lọp, đặt dớn bắt cá hay tận dụng đất trống để trồng hoa màu… Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động khi mùa lũ về.

Từ ngoài sân, chị Lê Thị Hằng (ấp Phú Tân, xã Phú Lộc- Tam Bình) đã gọi í ới ông Lê Thành Tân (67 tuổi) để mua mớ cua đồng do ông vừa đặt lọp đem về với giá 15.000 đ/kg. Trút được gần 2kg cua vào cái xô nhỏ, chị Hằng hớn hở nói: “Tui mua để nấu canh cho đứa con gái vừa được nghỉ học về thăm nhà, phần còn lại dùng để đặt dớn bắt lươn, cá”.

Ngày nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng là ông Tân đi giở mấy cái lọp bắt cá. Bữa nào “vô mánh” thì đem bán để kiếm thêm chút đỉnh về chi tiêu lặt vặt. Cứ vào khoảng giữa tháng 8 âm lịch, khi nước về ngập đồng cũng là lúc nghề làm lọp tại gia của ông Tân “đông ken”.

Mỗi đêm, ông chong đèn sáng trưng để làm cho kịp giao hàng cho bà con trong xóm. Người đặt ít 5- 7 cái, nhiều vài chục cái. Mỗi cái lọp được ông làm rất công phu, giá từ 45.000- 50.000đ. “Nhờ lấy công làm lời mà mùa nước nổi năm nào tui cũng có chút tiền rủng rỉnh để bỏ túi”- ông Tân khoe.

Vừa thu hoạch đám ngò rí, chị Nguyễn Thị Hồng (ấp Phú Tân) vội cân ký rồi nhờ đứa cháu “sẵn tiện đi học ở Cần Thơ bán dùm”. Chị cười tươi: “Đợt này, tui bán được 40.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg so vụ vừa rồi. Tui cũng vừa thu hoạch mớ cải xanh, bán được 9.000 đ/kg (tăng 4.000 đ/kg), xà lách 20.000 đ/kg (tăng 12.000 đ/kg) so ngày thường.

Theo chị Hồng, nhờ đê bao khép kín nên chị có thể an tâm trồng màu mùa lũ và bán được giá hơn ngày thường.

Dẫn chúng tôi tận mắt xem khoảng đất xanh mướt với đủ các loại rau màu, chị Hồng phấn khởi: Trước đây là đất vườn nhưng kém hiệu quả nên vợ chồng tui quyết định chuyển sang trồng màu. Vụ vừa rồi tui bán được 9 triệu đồng/công.

Hiện, giá các mặt hàng rau cải đang nhích lên do trận mưa to vừa rồi lại thêm nước nổi đang về đã làm diện tích trồng màu một số nơi bị ảnh hưởng. Ngoài chú trọng phân thuốc vừa đủ theo đúng quy trình để bà con trong xóm có thể an tâm mua, chị còn giao cho các chợ lân cận.

Tuy đang tất bật thương lượng giá lúa vừa thu hoạch với thương lái, nhưng vợ chồng anh La Văn Mỹ và chị Lê Thị Ra (ấp Phú Tân) vẫn dành thời gian đưa chúng tôi ra xem luống bông và màu trồng có hàng lối rất đẹp mắt. Chỉ với hơn 2 công đất nhưng anh chị chia ra đủ loại hoa màu.

Phần đất rẫy, anh chị trồng đậu đũa, đậu cô ve, khổ qua, dưa leo... Chỉ vào khoảng đất nhỏ có làm giàn leo, anh Mỹ nói: “Tui vừa bán được lứa đậu đũa, bỏ túi được vài triệu đồng, giờ tui đang trồng lại”.

Theo anh, đậu đũa không kén đất, nhưng yêu cầu là phải dễ thoát nước. Đây chính là điều kiện tiên quyết để trồng màu trong mùa mưa lũ thành công, nhất là thời kỳ tháng 9, tháng 10 thường có mưa nhiều.
 
“Ăn hết vụ này, tui sẽ nhường toàn bộ phần đất rẫy để trồng bông bán tết”- anh Mỹ cho biết. Khoảng 3 năm nay, anh chị phá bỏ vườn tạp chuyển sang trồng hoa màu. Nhờ có kỹ thuật chăm sóc tốt mà lứa bông tết năm nào, anh chị cũng bỏ túi vài chục triệu.

Với khoảnh đất nhỏ trồng vạn thọ, “cứ 2 tháng/lần là bỏ túi hơn 1 triệu đồng khỏe re”. Cầm cặp hoa dừa Thái trên tay, chị Ra khoe: “Tui đang nghiên cứu nhân giống hoa này để bán tết”. Hiện, anh chị đang dự kiến nhân đôi lượng cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, Hà Lan, mai dạ thảo đón tết. Theo anh Mỹ: “Yêu cầu trồng bông cho đẹp, thì dù có “đụng chợ” cũng không cần phải lo”.

Trưa nắng, trên cánh đồng ở ấp An Thạnh (xã Bình Ninh- Tam Bình), vợ chồng chị Đinh Thị Tuyết Khoa đang chăm sóc giàn dưa leo mướt mắt với màu xanh mơn mởn. Chị Khoa cho biết: “Tui mướn đất trồng dưa leo khoảng 1 năm nay.
 
Vụ vừa rồi tui bán chỉ khoảng 2.000 đ/kg, nhưng hiện đã nhích lên 4.000 đ/kg. Vụ này, tui “canh” nước nổi để thu hoạch đám dưa leo. Theo chị Khoa: “Trồng rau màu trong mùa mưa, mùa nước nổi thường bất lợi hơn nhưng cũng thu nhập cao hơn nhờ hút hàng, cao giá hơn”.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh