Giáo sư Trần Hiếu Đức có câu nói rất hay và “thấu hiểu” về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Khi sống ông đã đau nỗi đau của đất nước, đã mơ giấc mơ của người nghèo”.
Giáo sư Trần Hiếu Đức có câu nói rất hay và “thấu hiểu” về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Khi sống ông đã đau nỗi đau của đất nước, đã mơ giấc mơ của người nghèo”.
Đã tròn 73 năm kể từ ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, những người con của quê hương Vũng Liêm, quê hương Vĩnh Long xúc động tưởng niệm 91 năm ngày sinh vị “Thủ tướng của nhân dân”.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trung Hiệp- Nguyễn Văn Long
hỏi thăm đời sống gia đình chị Trần Thanh Hà.
Vượt qua chữ “nghèo”
Vũng Liêm là quê hương, cũng chính là nơi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, với mốc son đầy tự hào của lịch sử dân tộc: Nam Kỳ khởi nghĩa. Kể từ đó cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ông đã hiến dâng trọn vẹn sức lực, tinh hoa, trí tuệ của mình cho dân, cho nước, với khí phách hào sảng của người con vùng đất Nam Bộ.
Nhân những ngày kỷ niệm lịch sử này, chúng tôi xin phép được ghi lại những câu chuyện nhỏ, những cảnh đời còn khó khăn của quê hương Vũng Liêm, đã được sự quan tâm chăm lo của xã hội, để cùng nhau vượt qua chữ “nghèo”, mà cùng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Điều đó, cũng là thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và tất cả người dân trên quê hương Vũng Liêm, đang tiếp tục “mơ giấc mơ người nghèo” của chú Sáu Dân. Ở giấc mơ đó, mọi người dân đều phải được an cư lạc nghiệp, để mọi đứa trẻ không phải chịu cảnh dang dở chuyện học hành.
Tuy tai nạn đã khiến chú Phan Văn Hoàng (ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa) mất đi chân phải nhưng chú mang chân giả khập khiễng với công việc “ai kêu gì mần đó”. Không có việc thì chú Hoàng tranh thủ giăng lưới, thả câu kiếm thu nhập từ con cá, con cua và có thức ăn cho gia đình.
Vợ chú đã không còn khả năng lao động bởi căn bệnh cao huyết áp và thoái hóa cột sống cổ nên chỉ ở nhà chăm sóc cho cháu ngoại bị hạn chế về thị lực.
Dù vậy, vợ chú vẫn lột hột điều kiếm thêm thu nhập để phần nào giảm gánh nặng cho chú. Căn nhà vách lá, nền đất xiêu vẹo trước gió mưa của gia đình chú vừa được chương trình Chuyến xe nhân ái của Đài Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 32 triệu đồng cất lại căn nhà mới.
Ước mơ có được mái nhà tươm tất, ấm áp của gia đình chú sắp thành hiện thực. Thông qua chương trình, chú Hoàng “quyết tâm mần ăn để cuộc sống gia đình mình khá hơn”.
Nối dài những giấc mơ
Tại ấp Rạch Trúc (thị trấn Vũng Liêm) có dãy nhà mới khang trang. Đó là nhà ở của 46 hộ dân sinh sống ở khu vực sạt lở, hộ nghèo, hộ cận nghèo không đất sản xuất đã được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, Lãnh sự quán và Viện Văn hóa Hàn Quốc, Tổ chức ACEF và Công ty HanWhaLife tài trợ cho hộ nghèo tại huyện Vũng Liêm- thuộc dự án “Làng hữu nghị Việt- Hàn”.
Mỗi căn hộ khoảng 36m2 (30 triệu đồng). Riêng kinh phí mua nền nhà do người dân tự lo, Nhà nước sẽ cho vay ưu đãi trong thời gian dài để các hộ dân có điều kiện chi trả.
Đây là “Làng hữu nghị Việt- Hàn” đầu tiên của Việt Nam biểu hiện cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam- Hàn Quốc, góp phần cho sự phát triển đô thị và an sinh xã hội tại huyện Vũng Liêm. Những tưởng cuộc sống khó khăn đã làm cho ước mơ về một mái nhà ổn định cứ xa dần. Song, gần nửa năm nay, niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt của họ khi chia sẻ về căn nhà ước mơ của mình.
Ông Hồ Văn Mốc (thị trấn Vũng Liêm) cho biết: “Hoàn cảnh tui rất là khó khăn, sống trong vùng bị nước ngập, nhà rách bị dột nát nay được hỗ trợ căn nhà kiên cố vầy, tôi rất mừng, rất phấn khởi”.
Vẻ mừng vui đã hiện trên khuôn mặt khắc khổ của cô Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi, ấp Trung Tín). Trước nhà, cô bày bán cà phê và tủ tạp hóa.
Cô xưng Năm ngọt như mía lùi: “Năm cất cái nhà lá nhỏ trên đất vườn người quen, ở thui thủi một mình. Suốt ngày, Năm ở trong lùm bụi mần cỏ, mần vườn, ai kêu gì cũng mần, kiếm ngày năm sáu chục ngàn. Năm làm mẹ gần nửa đời người rồi mà không có được đất cất nhà. Đứa con có chồng cũng khổ mà mình không giúp được gì. Nhà nước hỗ trợ đất, tiền cất nhà, Năm mừng dữ lắm, quý lắm”.
Lấy chồng, chị Trần Thanh Hà (ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp) được ba mẹ cho cái nền nhà. Nhà thuộc diện hộ nghèo, chồng chị nuôi vịt chạy đồng. Chị ở nhà trông con nhỏ và tranh thủ đươn thảm lác ngày kiếm khoảng 20 ngàn đồng.
Cuộc sống khó khăn nên căn nhà cây vách lá “nắng mưa xuyên tạc” là “mái ấm” của gia đình chị hơn chục năm qua. Song, nó dường như không đủ sức để chở che 3 mẹ con chị khi mùa mưa về. Vậy mà như trong mơ, gia đình chị được xã Trung Hiệp xét duyệt được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng cất nhà từ Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
“Mừng dữ lắm em ơi. Con gái nhỏ tui cứ lăn ra gạch nằm hít hà nói mình hết ở nhà đất rồi. Còn con gái lớn thì học bài hết sợ dột”.
Anh Nguyễn Văn Sanh (ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp) chất phác chia sẻ với chúng tôi về căn nhà mới: “Tui làm cu li, cất nhà cho người ta mà hổng dám mơ có ngày tui cất được nhà cho mình. Vợ tui bệnh đau hoài, có nhà lành lặn ở tui đi mần cũng yên tâm hơn”.
Đó là 2 nhân vật trong 33 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Hiếu Nhơn, Thanh Bình và Trung Hiệp vừa được Eximbank hỗ trợ nhà ở.
Ông Lê Văn Lập- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết:
“Từ nguồn vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, huyện đã hỗ trợ 11 căn nhà cho đảng viên nghèo, mỗi căn 30 triệu đồng; triển khai cất 66 căn nhà cho hộ nghèo. Đồng thời, từ các nguồn vận động của Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, các doanh nghiệp, cán bộ công chức,… đã giúp cho những hộ khó khăn về nhà ở có căn nhà mơ ước, giúp họ an cư lạc nghiệp, hướng tới tương lai”.
Những câu chuyện nhỏ, những cảnh đời đã vượt qua cơn khốn khó và đang bắt đầu mơ về những giấc mơ tốt đẹp ở phía trước. Đó cũng chính là những “đóa hoa tâm niệm”, quê hương Vũng Liêm thành kính dâng lên, nhân 91 năm ngày sinh của chú Sáu Dân.
Để chuẩn bị thực hiện hỗ trợ trong giai đoạn 2 (2014- 2015), huyện Vũng Liêm đã tiến hành rà soát, qua đó có 922 hộ nghèo còn gặp khó khăn về nhà ở. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin