Trút được gánh lo ngập nước nội ô

08:10, 09/10/2013

Không còn cảnh lội bì bõm vào mùa nước lũ, hay đợt triều cường cao, đường phố thị trấn Cái Nhum vẫn khô ráo, sạch đẹp. Thị dân như trút được gánh lo ngập nước, với công trình bờ kè khép kín bảo vệ cùng van tự động đóng mở thoát nước.


Có bờ kè, người dân an tâm ổn định cuộc sống hơn, phố sạch đẹp hơn.

Không còn cảnh lội bì bõm vào mùa nước lũ, hay đợt triều cường cao, đường phố thị trấn Cái Nhum vẫn khô ráo, sạch đẹp. Thị dân như trút được gánh lo ngập nước, với công trình bờ kè khép kín bảo vệ cùng van tự động đóng mở thoát nước.

Công trình cấp thiết

Những năm gần đây, mưa lũ diễn ra phức tạp, mực nước dâng lên bất thường làm ngập úng nhiều vùng khu dân cư, đô thị trong thời gian dài. Thị trấn Cái Nhum cũng nằm trong diện ngập, đặc biệt năm 2011 khu vực thị trấn bị ngập toàn bộ.

Từ các cơ quan hành chính nhà nước, đường sá, nhà cửa, chợ,… đều bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, buôn bán. Nước dâng gây ngập úng làm thiệt hại tài sản, hoạt động buôn bán đình trệ.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cho toàn bộ tuyến kè là vô cùng cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo không bị ngập khi lũ lớn, ổn định tình hình khu vực, nhất là trong mùa mưa lũ.

Nhớ lại một thời thị trấn ngập nước, nào là nước mưa trên trời dội xuống, triều cường, nước cống hùa nhau dâng lên, cô Mai Thị Phương Loan- chủ quầy sách báo văn phòng phẩm Thanh- chợ thị trấn Cái Nhum, bảo:
 
“Chừng tháng 8âl là nước bắt đầu lên, mỗi tháng ngập 2 lần, mỗi lần ngập tới 6 ngày, ngày 2 bận ngập sáng- chiều, dọn hàng rất khó khăn, đồ rớt xuống nước là coi như bỏ. Sáng đợi nước rút mới dọn hàng, còn chiều phải đứng canh miệng cống coi nước trào lên lúc nào để biết mà chạy… hàng. Tới mùa nước, phải sẵn chổi cây, xắn quần quét sình bùn, cực dữ lắm”.

Ông Trương Tấn Được- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện- cho biết:
 
“Rất cấp thiết xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ thị trấn, nên các ban ngành, đoàn thể, UBND huyện đã cùng nhau tìm ra phương án thiết kế công trình chống sạt lở bờ sông Măng Thít- khu vực thị trấn Cái Nhum, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực thị trấn. Đồng thời, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế- xã hội, cải tạo môi trường, tạo vẻ mỹ quan đô thị. Công trình nâng cấp, sửa chữa kè đã được sự thống nhất cao, với chiều dài 735m, tổng kinh phí gần 1,36 tỷ đồng, đã hoàn thành vào tháng 10/2013, nhằm ngăn lũ, chống tràn bảo vệ khu vực thị trấn Cái Nhum".

Thêm vào đó, để tạo vẻ mỹ quan đô thị, mặt bằng hành lang bờ kè còn có bồn hoa cây xanh rộng 3m, đường bê tông rộng 5m, tổng diện tích mặt kè là 11.393m2. Tại tuyến kè bảo vệ, còn bố trí thêm 1 bến cập tàu cho các loại tàu, thuyền có trọng tải từ 50 tấn trở xuống cập bến bốc dỡ hàng hóa và kết hợp bố trí thêm 4 bến đò.

Nhờ có chú Năm

Công trình đưa vào sử dụng đúng 1 năm đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người dân. Cô Phương Loan hồ hởi: “Giờ có bờ kè nên an tâm buôn bán hơn, đường phố sạch sẽ, khô ráo hơn, mưa lớn hay nước dâng lên cũng không sợ”.


Cô Loan chỉ mực nước ngập khi chưa có bờ kè.

Ông Đặng Huỳnh Thanh- chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT- cho biết: “Bên cạnh sự nỗ lực của các ban ngành trong thực hiện công trình chống ngập, phải kể đến công của chú Phan Văn Năm- người sáng chế ra van đóng mở tự động để thoát nước ra ngoài. Hiện công trình đê bao chống ngập có 6 van tự động đóng mở, 4 máy bơm để phòng khi nước thoát không kịp”.

Chú Phan Văn Năm là chủ DNTN Hoàng Năm đóng trên địa bàn huyện, bảo rằng:

“Nhiều năm nay thấy chợ ngập, mà nhà tôi cũng bị ngập nên rất lo lắng. Tôi luôn cố suy nghĩ biện pháp sao cho chợ đừng ngập nữa, tiểu thương buôn bán thuận tiện hơn. Trong thời gian nghiên cứu, tôi đã nghĩ ra van tự động giúp thoát nước dễ dàng hơn. Triển khai lắp đặt 6 cái trong công trình kè và 1 cái ngoài bờ kè. Qua 2 mùa vận hành, đã cho thấy tác dụng hiệu quả của nó. Người dân trong chợ rất đồng tình và hài lòng”.

Vừa mua bó rau, cô Trương Thị Duyên (xã An Phước- Mang Thít) vừa vui vẻ: “Lúc trước chợ này ngập dữ lắm, nước ngập tới đầu gối luôn. Giờ đường sạch sẽ, khô thoáng, đi chợ khỏe re”.

Theo ông Trương Tấn Được, trước khi có bờ kè và van tự động đóng mở, mưa hay triều cường gì thì trong nội ô thị trấn cũng ngập, phải bố trí đến 4 máy bơm nước ra. Nhờ sáng kiến của chú Năm mà khu vực hành chính và chợ giờ đã hết lo ngập. Bà con ở đây rất mừng”.

Ông Phan Văn Năm (DNTN Hoàng Năm- ảnh): Giá thành làm van rẻ hơn các nắp cống thông thường (5,5 triệu đồng/van), do van nằm bên trong hệ thống ống, không đưa ra ngoài như những hệ thống cống khác nên không cần người đóng mở, rất thuận tiện cho ghe tàu qua lại, lại an toàn không bị phá hoại, trộm cắp. Theo tôi, 20 năm sau còn sử dụng ngon lành.


Chú Văn Thành Tới
(Khóm 2):

Trước đây, thị trấn ngập dữ lắm, tui chạy xe ôm không được luôn vì xe dễ chết máy, mùa nước lên là ngồi chơi. Giờ khỏe rồi, xe chạy bon bon tới nhà.

Cô Nguyễn Thị Vân (Khóm 1- ảnh):

Lúc trước nhà ngập, đường cũng ngập, đây ra chợ cũng… ngán đi. May nhờ có bờ kè, lại có thêm bồn hoa, chiều chiều có thể đi dạo mát. Nhà tui trổ ra mặt tiền, buôn bán cũng đắt khách hơn.

Bài, ảnh: THẢO LY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh