Nước “nhảy” khỏi bờ!

07:10, 22/10/2013

Nếu con nước hồi đầu tháng 9 âm lịch làm một số nơi ngập sâu thì chiều tối 20- 21/10, tức 16, 17âl, thủy triều bất ngờ lên nhanh. Ở thành phố, nhiều nhà dân, cơ quan ngập trong biển nước, gây không ít khó khăn trong sinh hoạt. Ở nông thôn, một số điểm đê bao, cống đập đã bị sạt lở khá nặng, kéo theo thiệt hại không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp.

Nếu con nước hồi đầu tháng 9 âm lịch làm một số nơi ngập sâu thì chiều tối 20- 21/10, tức 16, 17âl, thủy triều bất ngờ lên nhanh. Ở thành phố, nhiều nhà dân, cơ quan ngập trong biển nước, gây không ít khó khăn trong sinh hoạt. Ở nông thôn, một số điểm đê bao, cống đập đã bị sạt lở khá nặng, kéo theo thiệt hại không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp.


Đường Phạm Hùng (Phường 9- TP Vĩnh Long) khá cao so với các đường nội ô nhưng vẫn bị nước tràn cả vỉa hè. Ảnh: TẤN ANH

TP Vĩnh Long bị ngập sâu

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ sông Cửu Long đang lên nhanh, những ngày qua- đặc biệt là ngày 20 và 21/10, mực nước trên sông Cửu Long ở mức báo động 2, trên sông Hậu ở mức báo động 3, ở vùng đầu nguồn tại Tân Châu và Châu Đốc ở mức báo động 2. Còn trên sông Tiền tại Mỹ Thuận khoảng 2m; trên sông Hậu tại Long Xuyên khoảng 2,7m, tại Cần Thơ 2,1m.


Khách lên xuống phà An Bình, đậu xe kín hết lòng đường.
Ảnh: NGỌC TRẢNG

Tại TP Vĩnh Long, triều cường dâng cao vào sáng sớm và chiều tối khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, nhiều tuyến đường phố bị ngập hơn 3- 4 tấc nước, cả vỉa hè cũng bị ngập, gây xáo trộn sinh hoạt đời sống người dân.

Khu vực Phường 1 bị ngập sâu ở các tuyến: Trưng Nữ Vương, Hoàng Thái Hiếu, Hưng Đạo Vương, 3 Tháng 2, 30 Tháng 4, Nguyễn Thái Học, chỉ một vài tuyến đường mới nâng cốt nền thì còn khô ráo. Ở Phường 2, đường Lê Thái Tổ ngập hoàn toàn, đường Nguyễn Huệ ngập nặng nhất ở khu vực hẻm 52 (từ Sở LĐ- TB và XH đến Trường Tiểu học Nguyễn Huệ).
 
Khu vực Phường 3 ngập nặng nhất là tuyến đường Mậu Thân, có đoạn sâu đến khoảng 0,5m. Một số tuyến lâu nay không ngập nhưng năm nay vẫn bị ngập một số đoạn như đường Phạm Thái Bường (đoạn khu chung cư Phường 4) bị ngập cả vỉa hè, đường Bạch Đàn ngập nhẹ hai bên bó vỉa hè… Những tuyến đường nhỏ càng bị ngập sâu hơn… Nhiều xe máy bị “ngộp nước” phải dắt bộ…


Nhiều trụ sở cơ quan ngành tỉnh bị ngập sâu. Ảnh: TẤN ANH

Ở Phường 4, hầu như nước từ sông Cổ Chiên đã tràn qua toàn tuyến đường Trần Phú. Có với những đoạn nước chảy xiết, ồ ạt đổ vào nhà dân; còn những nhà dân ở ngoài bờ sông có nhiều nhà bị ngập rất sâu, sinh hoạt của người dân gần bị rối loạn. Chợ Cua cũng trong tình cảnh “sống chung với lũ”.

Ở bến phà An Bình, do nước tràn lên đến lộ, nên cảnh lên xuống phà rất lộn xộn, xe đậu tràn ra kín lộ, làm ảnh hưởng an toàn giao thông. Đến sau 19 giờ, nước bắt đầu rút nhanh. Sau khi nước rút, mặt đường, nhà ở vương lại đầy rác.

TP Vĩnh Long bị ngập được xem là nặng nhất từ đầu mùa đến nay.


Hình ảnh thường thấy trên các tuyến nội ô khi triều dâng cao. Ảnh: TẤN ANH

Đê bao, cống đập rung rinh

Khoảng 18 giờ ngày 20/10/2013, một đoạn đê bao cặp bờ sông Tiền thuộc ấp Tân Thạnh (Tân Hội- TP Vĩnh Long) đã bị sạt lở khiến 2 ao cá của Trại Giống thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh) bị tràn. Do được dự báo từ trước nên không thả cá giống 2 ao cá ven đê và không bị thiệt hại.
 
Tuy nhiên, sạt lở gây tràn nước đã ảnh hưởng nhiều ao cá khác, ngập nhiều diện tích vườn cây ăn trái của người dân sống gần đó.

Bà Huỳnh Thị Nguyệt Hoa- có nhà gần điểm sạt lở cho biết: Sạt lở xảy ra khi nước đang dâng cao. Ngay sau sự cố xảy ra, chính quyền địa phương cùng ngành nông nghiệp đã có mặt để chỉ đạo việc khắc phục sự cố.

Đến chiều 21/10, vẫn chưa thể gia cố điểm sạt lở, trả lại hiện trạng đê bao như ban đầu. Lo ngại, nhiều người dân sống gần đó đã dùng đất đắp ven nhà cửa, ao cá nhưng “chỉ chống chế chứ không thể ngăn nổi nước lũ”.

Báo cáo nhanh tại các địa phương TP Vĩnh Long, Mang Thít và Bình Tân, từ ngày 17- 21/10, triều cường gây ngập và ước thiệt hại khoảng 124 triệu đồng.

Riêng tại Bình Tân có trên 3,5ha rau màu, 249ha vườn cây ăn trái và 225 ao cá bị ngập. 17 tuyến bờ bao bị tràn; sạt lở, bể 2 đoạn bờ bao và 5 đập. Ngập 1.811 căn nhà, 13 điểm trường học, 4 trụ sở.

Đặc biệt lũ gây tràn trên 62km đường đan giao thông nông thôn, quốc lộ, đường tỉnh, đường nhựa, đường nội ô huyện- thị- thành. Trong đó, đường giao thông nông thôn sạt lở 320m.
 Khảo sát của ngành nông nghiệp, đê bao này bảo vệ cho khoảng 1.000 hộ dân và 110ha diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 2 ấp Tân Thạnh và Mỹ Thuận (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long).

Theo ngành chuyên môn, cần có thời gian xác định nguyên nhân sạt lở cũng như xem xét việc có dời vị trí đê bao vào bên trong hay không mới tiến hành khắc phục hợp lý.
 
Trước mắt, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp dân gia cố bằng cách đắp đất dọc các tuyến bờ bao để ngăn nước tràn vào vườn cây, ao cá lân cận những điểm có nguy cơ tràn khi nước lớn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/10/2013, nắp cống hở Sơn Tre thuộc kinh Chín Thước ở ấp An Thuận (xã Phú Đức- Long Hồ) cũng bất ngờ bể toang. Tuy mặt nắp cống chỉ hơn 2m nhưng do áp lực nước quá mạnh, chỉ trong tích tắc, hàng chục hecta lúa Thu Đông đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch bị nhấn chìm trong lũ.

Hàng chục người dân gần đó tức tốc sử dụng cây, ván sẵn có đóng lại. Ông Huỳnh Văn Lê (ấp An Thuận) cho biết, mực nước thời điểm xảy ra bể nắp cống nước dâng lên rất cao, hơn 2m so trong mực nước bên trong.
 
“Tuy nhà tui ở khá xa nhưng tiếng nổ khi bể nắp cống nghe rất rõ. Nước từ ngoài tràn vào rất nhanh. Phút chốc là cả cánh đồng lúa chuẩn bị thu hoạch chìm trong biển nước”. Theo ông, ngay từ đầu vụ lúa, nắp cống này đã được sửa chữa lại nhưng do cây, ván đã cũ nên không chống đỡ nổi. Tổng số 3/15 công ruộng của ông Lê đã bị nước nhấn chìm. “Máy móc kêu sẵn, tính sáng mai là cắt lúa nhưng chưa kịp thì bị nước lũ chụp, vụ này thất chắc rồi”- ông Lê lo rầu.

Nhiều người lo ngại khi thời điểm chưa đến “mười bảy” mà “nước đã nhảy khỏi bờ”…

Ghi nhận đến chiều 21/10, mặc dù nắp cống đã được sửa chữa lại nhưng theo một số người dân, nước vẫn tràn qua mặt cống, tiếp tục nhấn chìm ruộng lúa. Hiện người dân đang khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa còn lại nhưng gặp rất nhiều khó khăn do máy móc không thể xuống ruộng. Nhiều người nóng ruột thuê nhân công gặt lúa non.


Đoạn đê sạt lở ngày 20/10/2013 thuộc ấp Tân Thạnh (Tân Hội-
TP Vĩnh Long). Ảnh: SƠN- HOÀNG- HƯNG

Không chỉ ngập ruộng lúa, nhiều vườn cây ăn trái, nhà cửa cũng bị nước lũ nhấn chìm. Chị Nguyễn Ngọc Kim Cúc (ấp An Thuận) có 2 công lúa chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng. “Không chỉ nhà cửa, vườn tược ngập, nước quá lớn tràn vô một cái lúa không còn thấy bông nào”- chị Cúc lo lắng.

Hiện chưa có thống kê mức độ thiệt hại nhưng theo nhiều người dân, đối với những diện tích lúa bị nước lũ nhấn chìm ước thiệt hại khoảng 30- 40% năng suất. Chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục nhưng hết sức khó khăn, khả năng không thể giữ nổi con nước tràn những ngày tới.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày qua do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp triều cao, mực nước các sông rạch trong tỉnh đang lên rất cao. Theo đó, mực nước cao nhất ngày 20/10 tại các nơi trong tỉnh cao hơn báo động 3 từ 0.01- 0.25m và cao hơn đợt triều cường 30/8âl.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh