Cuối năm 1986, tôi và các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Bình rất may mắn được đón tiếp Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về thăm.
Cuối năm 1986, tôi và các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Bình rất may mắn được đón tiếp Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về thăm.
Được tỉnh báo tin từ chiều hôm trước, chúng tôi vui mừng khôn xiết vì mình sắp sửa được diện kiến vị anh hùng dân tộc, vị tướng huyền thoại mà cả thế giới nể phục, người mà chúng tôi ai cũng ao ước được gặp. Sáng, tôi ra cơ quan UBND huyện rất sớm. Các anh chị cán bộ lãnh đạo của huyện cũng đã có mặt; ai nấy đều bồn chồn ngóng trông Võ Đại tướng.
Hơn 8 giờ sáng, đoàn xe của Võ Đại tướng đến, tất cả chúng tôi ùa ra đón. Đại tướng bước xuống xe, tươi cười bắt tay với mọi người và cùng chúng tôi lên hội trường UBND huyện trên tầng 2. Người còn rất khỏe, tự đi lên thang lầu không cần người dìu, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Người uống trà, nghỉ ngơi chừng 10 phút thì bảo: “Ta bắt đầu làm việc nhé!”
Đại tướng chăm chú lắng nghe báo cáo tình hình chung của huyện và nói: Biết Tam Bình là nơi giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nhưng hôm nay mới có dịp về thăm.
Đại tướng rất vui khi nhìn thấy quê hương Tam Bình đổi mới, đồng lúa xanh tốt bạt ngàn, vườn cây trĩu quả, người dân no ấm.
Người căn dặn Đảng bộ huyện phải đoàn kết một lòng, phải lấy dân làm gốc, hết sức tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm thật tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và hậu phương quân đội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang vững mạnh; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí…
Đại tướng nói chậm rãi và rất ngắn gọn, súc tích; nhiều hơn, rõ hơn. Nét mặt Đại tướng cương nghị nhưng vui vẻ, rất phúc hậu, hiền hòa làm tôi liên tưởng đến người cha đang dạy dỗ các đứa con thân yêu của mình.
Làm việc tại UBND huyện xong, chúng tôi đưa Đại tướng đi thăm gia đình bác Tám Thơn là cán bộ lão thành cách mạng ở ấp Mỹ Trung 1, xã Tường Lộc. Đại tướng ân cần thăm hỏi và rất vui khi nghe các con của bác Tám Thơn đều đã thành đạt, thăm vườn cam sành đang trĩu quả, uống ly nước cam vắt và Đại tướng khen rất ngon.
Những người dân chung quanh hay tin có Võ Đại tướng đến, kéo đến rất đông để được nhìn tận mặt vị tướng mà ai cũng kính mến. Đại tướng vẫy chào bà con với nụ cười tươi trên môi. Phong cách của Đại tướng rất bình dị, làm mọi người cảm thấy Đại tướng thật gần gũi với nhân dân.
Riêng tôi, cũng thỏa ước nguyện vì đã gặp được vị danh tướng mà tôi rất kính phục; luôn nhớ và phấn đấu làm theo lời dạy bảo của ông.
Nay Võ Đại tướng đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng ông sẽ sống mãi trong lòng dân tộc Việt
TRUNG NGÔN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin