Người dân Vĩnh Long nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07:10, 12/10/2013

Hàng triệu trái tim thổn thức chung một niềm mất mát, niềm tiếc thương dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp- người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba suốt một đời vì nước vì dân.


Các cựu chiến binh trang nghiêm, kính cẩn
đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hàng triệu trái tim thổn thức chung một niềm mất mát, niềm tiếc thương dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp- người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba suốt một đời vì nước vì dân.

Kính cẩn vĩnh biệt Đại tướng

Sáng 11/10/2013, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được kính cẩn lập tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long. Từ sáng sớm đến chiều cùng ngày, có 45 đoàn với trên 750 người là Hội Cựu chiến binh ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Vĩnh Long đến thắp hương viếng Đại tướng.

Từng dòng người trong quân phục chỉnh tề, xếp hàng trang nghiêm, kính cẩn, xúc động khi nghe về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Lê Phước Hưng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh bồi hồi: “Sáng 5/10, tôi đọc báo biết Đại tướng đã mất, một cảm giác đau buồn dâng trào. Hơn 40 năm quân ngũ, giờ phải chia tay với người anh cả của mình- đây là mất mát không gì có thể bù đắp được. Hội Cựu chiến binh đã mất đi một người chủ tịch danh dự đáng kính”.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh- Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu Chiến binh tỉnh- tâm sự: “Dòng người đến viếng bác Giáp rất đông. Ai đến viếng cũng đều xúc động trước di ảnh của bác, tiếc thương nhà quân sự lỗi lạc của đất nước”.

Cô Ngô Thị Thanh Tâm- giáo viên hưu- không kiềm được nước mắt khi viết những dòng tưởng nhớ về Bác:

“Cháu từng công tác  tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình (1974- 1975) và vinh dự được gặp bác trong chuyến bác về thăm quê. Sau khi tách tỉnh Bình- Trị- Thiên, cháu lại vinh dự đón bác tại cố đô Huế. Nhớ lắm bác à! Cho tới năm bác vào Vĩnh Long, cháu lại được gặp bác. Cháu vô cùng xúc động và nể phục bác khi bác cháu mình xa cách mấy chục năm mà bác vẫn nhận ra cháu. Bác quan tâm đến từng bữa ăn  của cháu và nhắc nhở như một người cha. Mấy hôm nay, cháu cứ lấy mấy tấm hình được chụp chung với bác ở Quảng Bình và Huế mà ngắm mãi, cháu nhớ bác vô cùng. Cháu chúc bác yên giấc ngủ ngàn thu!”

Em Phạm Tuấn Thanh- sinh viên Đại học Cần Thơ- được theo cha đi thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ:

“Bác mãi là người anh hùng của dân tộc. Cháu chưa một lần gặp bác nhưng với cháu, bác như người thân của mình. Bác là thần tượng về quân sự của cháu. Hôm nay, trước di ảnh của bác, cháu xúc động lắm. Nay bác đã đi xa nhưng bác vẫn sống mãi trong lòng cháu và dân tộc Việt Nam . Bác hãy yên nghỉ bác nhé! Non sông này sẽ còn những thế hệ trẻ sẽ giữ gìn và phát huy truyền thống của ông cha ta”.

“Sao” trong lòng hàng triệu trái tim

Là người con Quảng Bình, sau khi rời quân ngũ, ông Lê Văn Tiến (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) chọn Vĩnh Long làm quê hương thứ hai. Ông rất tự hào khi quê hương Quảng Bình của mình đã sinh ra vị tướng lỗi lạc, “người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam ”- Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông bồi hồi nhớ lại: “Gia đình tôi có 3 đời theo cách mạng. Nội tôi từng là bộ đội Điện Biên- một người lính trung thành của Đại tướng. Những giây phút thảnh thơi, khi tạm yên tiếng súng, ông thường kể cho con cháu nghe về người anh cả của mình, một chỉ huy sáng suốt, có tài thao lược. Đối với Đại tướng, đồng đội của ông chính là anh em ruột thịt. Rồi ba tôi cũng vào quân ngũ, lớn lên tôi cũng tiếp bước truyền thống gia đình. Trường kỳ kháng chiến đã qua và Đại tướng chính là hình mẫu để chúng tôi noi theo và giáo dục con cháu”.


Mấy ngày nay, ông Lê Văn Tiến luôn theo dõi thông tin về đại tướng trên các phương tiện truyền thông.

Rồi ông tâm sự: “Hồi còn nhỏ, khi nghe tin Đại tướng về thăm quê, lũ trẻ chúng tôi lại kéo nhau ra đường đón ông. Một đoạn QL1 đông nghẹt người. Hình ảnh vị tướng cười thân thiện, vẫy tay chào mọi người đã khắc sâu vào tâm trí của tôi từ đó”.

Trên bàn sa lông, tờ giấy được bà Trần Thị Quang- vợ ông- nắn nót ghi lại lời dạy của bác Võ Nguyên Giáp. “Có khi nhẫn để yêu thương/ Có khi nhẫn để tìm đường lo toan/ Có khi nhẫn để vẹn toàn/ Có khi nhẫn để tránh tâm hại nhau”.

Bà Quang mắt đỏ hoe khi nhắc về bác:
 
“Năm 2009, chúng tôi theo dõi thông tin biết sức khỏe bác rất yếu, phải nhập viện điều trị. Suốt thời gian đó, xem thông tin biết bác còn, vợ chồng tôi mừng lắm. Rồi ngày đó cũng đến. Niềm thương kính vô hạn dâng trào khi hay tin bác mất. Bác là nhân tài quân sự lỗi lạc, một sự mất mát to lớn với nhân dân. Ngày bác mất, trời cứ sụt sùi mưa như khóc thương tiếc một nhân tài. Vợ chồng tôi có cảm giác như mình vừa mất đi người thân yêu nhất”.

Em Nguyễn Gia Bảo Khánh- học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Vĩnh Long) chia sẻ:
 
“Hồi tiểu học, khi học lịch sử về trận đánh Điện Biên Phủ, em đã được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy trận đánh đó. Giờ ông về với Bác rồi! Mở mạng ra, thấy dòng người xếp hàng dằng dặc chờ được vào tưởng niệm ông là nước mắt cứ chảy ra. Những ngày qua, em cũng tranh thủ xem những thước phim phóng sự về ông. Em xúc động lắm, biết ơn ông lắm”.

Còn em Nguyễn Hải Đăng- chiến sĩ Công an TP Vĩnh Long- quyết tâm: “Thế hệ trẻ chúng tôi không có cơ hội được gặp trực tiếp bác nhưng những chiến công, những lời dạy của bác qua sách báo tôi sẽ mãi ghi nhớ, mãi khắc sâu lời dạy của Đại tướng hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của người”.

Những dòng tiếc thương được viết trên các trang báo mạng, facebook; những giọt nước mắt của hàng triệu người dân trên các bản tin thời sự, những hình ảnh đăng tải hàng ngàn người xếp hàng đi viếng tại nhà của Đại tướng ở 30 đường Hoàng Diệu, TP Hà Nội; viếng tại quê nhà ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; nhiều quốc gia trên thế giới gởi niềm thương tiếc;... dường như vẫn chưa đủ nói hết niềm tiếc thương của mình dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp- một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba suốt một đời vì nước vì dân.

Hàng triệu trái tim thổn thức chung một niềm kính thương tiếc nhớ!

 

Ông Nguyễn Khắc Hiếu (81 tuổi, xã Tân Phú- Tam Bình)

Biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô vàn thân thương đã rời xa chúng ta, tôi bần thần cả người, buồn muốn khóc. Tôi đã đọc, đã biết nhiều về lịch sử và cuộc đời của bác. Nhất là tài thao lược xoay chuyển tình thế tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, rồi chiến thắng mùa xuân năm 1975.

Tôi nói với con cháu trong gia đình đó là mất mát lớn. Không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới còn gởi lời chia buồn và tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của bác- vị tướng của nhân dân, của lòng dân.

Ông Nguyễn Bình Trung (72 tuổi, Phường 1- TP Vĩnh Long)

Không có ngôn từ nào để diễn tả hết niềm tiếc thương của tôi, của người dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày nào tôi cũng xem tin tức trên truyền hình, báo chí nói về bác như níu giữ hình ảnh vị tướng kính yêu trong lòng dân. Ngày 12/10, tôi sẽ ở nhà xem trực tiếp về lễ viếng của bác.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh