Loan Mỹ- mùa Sel Dolta đã về

07:10, 05/10/2013

Trong không khí ấm áp của những ngày cuối tháng tám âm lịch, chúng tôi có dịp đến xã Loan Mỹ (Tam Bình)- nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị vui đón Sel Dolta- lễ hội mang đậm sắc thái của đồng bào dân tộc.

Trong không khí ấm áp của những ngày cuối tháng tám âm lịch, chúng tôi có dịp đến xã Loan Mỹ (Tam Bình)- nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị vui đón Sel Dolta- lễ hội mang đậm sắc thái của đồng bào dân tộc.

Mặc dù đang một mình bận rộn sắp xếp các vật dụng sinh hoạt gia đình nhưng khi chúng tôi ghé qua, chị Thạch Thị On (ấp Cần Súc) vẫn tranh thủ thời gian để tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới.

Chị tâm sự, chị và anh là mối tình mà ông bà ta thường gọi là “rổ rá cạp lai” vì chị đã qua một lần đò, một mình chăm lo cho 2 cháu trai còn nhỏ dại.

Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị khi chị gặp được người vừa ý, nhưng khi 3 cháu trai tiếp theo lần lượt ra đời thì anh cũng bỏ chị mà đi theo một người đàn bà khác. Gánh nặng áo cơm ngày càng chồng chất khi 5 đứa con tất cả đều là trai đang ở tuổi ăn, tuổi mặc.

Với nghị lực vượt qua khó khăn của một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, chị On quyết tâm không đầu hàng số phận. Từ nguồn vốn vay 4.500.000đ để chăn nuôi bò, chị mua một con bò nái đến nay đã phát triển được một đàn bò 5 con.

Điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: BÁ THI (Trà Vinh)

Nguồn thu nhập từ 4.000mruộng lúa hàng năm, chị tham gia hùn vốn xoay vòng, tích cóp được trên 400 triệu đồng và chị quyết định xây lại ngôi nhà mới khang trang để có nơi ăn, chốn ở ổn định. “Có nhà rồi mình lo làm giàu. Hồi trước tới giờ mình chỉ biết có nghèo chưa biết giàu, bây giờ mình ráng làm cho giàu, cho nó sung sướng. Dolta năm nay mình cũng ăn vừa thôi, không lớn lắm, cũng không nhỏ lắm”.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị vẫn luôn quan tâm dạy dỗ các con ăn học nên người. Cả 5 người con chị đều tốt nghiệp THPT, trong đó có 2 người con là thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Không riêng gia đình chị Thạch Thị On, gia đình anh Thạch Phe và chị Thạch Thị Pha Ly cũng không còn phải vất vả như trước. Giờ đây, cả 6 người con đều đã trưởng thành, trong đó có đến 4 người con đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Malaysia và Nhật Bản.

Từ số tiền thu nhập do các con gởi về, chị đã trả xong nguồn vốn vay ngân hàng và xây mới được ngôi nhà 470 triệu đồng. Khi chúng tôi ghé qua cũng là lúc anh vừa rời khỏi nhà để đến Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp- PTNT chi nhánh huyện Tam Bình nhận tiền từ người con lao động bên Hàn Quốc gởi về.

Chị Pha Ly cho biết: “Nhờ mấy đứa nhỏ chịu khó, học giỏi cho nên đứa nào cũng tốt nghiệp cấp 3. Ra trường, đứa lớn làm phụ cha mẹ để nuôi đứa nhỏ, chứ nhà có 8 người mà chỉ có 4 công ruộng thì làm sao nuôi nổi? Bây giờ có của ăn của để rồi, mừng quá, chỉ còn lo cho thằng út đi học tiếng Nhật để đi xuất khẩu qua Nhật được nữa là khỏe rồi”.

Theo thống kê, đầu năm 2013, toàn xã Loan Mỹ có 419 hộ nghèo, trong đó có 250 hộ Khmer. Bằng nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thông qua các đề án dạy nghề- giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, hỗ trợ nhà ở, vay vốn sản xuất và hỗ trợ đời sống dân sinh cùng với việc chí thú làm ăn, đến nay đã có trên 90% hộ dân tộc có điện sử dụng, trên 65% hộ sử dụng nước máy tập trung, qua đánh giá của UBND xã Loan Mỹ, đã có 61 hộ Khmer thoát nghèo vươn lên khá giàu, từng bước ổn định cuộc sống.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, chính quyền địa phương còn tạo mọi điều kiện để đồng bào dân tộc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Dolta năm nay chính quyền địa phương xã Loan Mỹ kết hợp Phòng VHTT và TT, Phòng Dân tộc, Huyện Đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ trong đồng bào dân tộc; tổ chức hội thao với các môn bóng đá mi ni, bóng chuyền, trò chơi dân gian.

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức liên hoan tiếng hát thanh niên các dân tộc thiểu số, tất cả các hoạt động đều diễn ra tại chùa- nơi hội tụ và thể hiện văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện nhà.

Chủ tịch UBND xã Loan Mỹ- Thạch Sơn cho rằng: Đảng ủy, UBND xã Loan Mỹ luôn xem công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc là quan trọng, xem công tác chính sách cho người dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

Tạm biệt bà con Khmer xã Loan Mỹ nhưng trong lòng chúng tôi rộn lên một niềm vui khôn tả bởi biết bao đổi thay trên một vùng quê nghèo khó. Mùa Dolta đã về với bao niềm tin và sức sống mới.

Đến nay đã có trên 90% hộ dân tộc có điện sử dụng, trên 65% hộ sử dụng nước máy tập trung, qua đánh giá của UBND xã Loan Mỹ, đã có 61 hộ Khmer thoát nghèo vươn lên khá giàu, từng bước ổn định cuộc sống.

HUỲNH CHI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh