
Hơn 16 giờ ngày 13/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ. Hàng triệu trái tim Việt kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng - người con ưu tú, vị tổng tư lệnh tài ba, kiệt xuất của dân tộc ta.
Dòng người xếp hàng chờ vào viếng vị tướng của nhân dân.
Hơn 16 giờ ngày 13/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ. Hàng triệu trái tim Việt kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng - người con ưu tú, vị tổng tư lệnh tài ba, kiệt xuất của dân tộc ta.
Tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh hàng ngàn người vỡ òa trong cảm xúc nghẹn ngào, thương tiếc. Từng dòng người lặng lẽ bước đi, trật tự, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến. Cả không gian nghẹn ngào vào giờ phút cuối cùng đưa tiễn.
Đến Hội trường Thống Nhất từ sớm, ông Lê Văn Triết- Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam, bồi hồi xúc động, hình ảnh anh Văn- người thầy, người cấp trên vĩ đại vẫn còn trong trái tim:
“Tôi cảm thấy rất xúc động trong giây phút thiêng liêng này những kỷ niệm về anh Văn lại trở về trong tôi. Là một cấp dưới, lại nằm trong ban thương mại, kinh tế, mỗi lần gặp đại tướng là mỗi lần có một giá trị riêng. Tôi nhận thấy có nhiều đức tính cao đẹp lắm nhưng có lẽ đọng lại trong tôi nghĩ sâu sắc nhất là đức tính nhẫn. Con người anh lúc nào cũng có sự nhẫn nại những lúc anh Văn cần thông tin thì tôi là người báo cáo thông tin. Ảnh không phải là người trên lĩnh vực thương mại, nhưng mỗi lần được anh hỏi, tôi lại thấy mình lớn lên, khôn thêm. Đối với tôi, anh như một người thầy vĩ đại”.
Hòa vào dòng người đông đúc của buổi lễ tang, những người lính chiến trường xưa lặng lẽ về đây để tiễn Người lần cuối. Mái tóc đã bạc, đôi tay đã bắt đầu run lên, ở tuổi thất thập cổ lai hy, người lính Trường Sơn- Lâm Hùng Đỏm, vào viếng bác với đôi mắt đã đỏ hoe.
Giọng ông run run niềm thương tiếc vô hạn khi đến tiễn người, ông chia sẻ:
“Tôi là lính của bác Võ Nguyên Giáp đây. Ngày tôi vào Đảng đó là năm 1940, khi tôi đánh giặc lấy được 4 cây súng trường. Người lãnh đạo lúc bấy giờ là anh Hai Sớm, anh Hai Sớm khen, thằng út Đồng Đen khôn lắm, ngoan lắm, ảnh mới hỏi mày ở đơn vị nào, tôi nói: “Tôi là lính của anh Văn!” không một chút do dự. Tôi thấy tự hào lắm khi mình được là lính của anh Văn, được chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Giờ anh ra đi, tôi nghẹn ngào đến tiễn anh lần cuối ”.
Rồi ông hòa vào dòng người, tay vẫn ôm chặt bức ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đôi mắt vẫn đỏ hoe cố kìm những giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực chờ lăn chảy.
Những cựu chiến binh thương tiếc người anh cả, vị tướng tài ba của dân tộc.
Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu song những người đồng đội xưa vẫn muốn về đây lần cuối. Đôi tay cầm chặt tấm di ảnh của người, Đại tá Trần Bá Hạo, Cục phó Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, khi được hỏi về kỷ niệm đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã nghẹn ngào chia sẻ:
“Kỷ niệm về đại tướng thì nhiều lắm nhưng có lẽ sâu sắc nhất là một lần sang làm việc với đại tướng tôi đọc điện của chiến trường báo cáo đang đánh thắng giặc Mỹ ở Việt Nam, đại tướng liền hỏi cậu đã gọi điện khen thưởng ra chiến trường chưa. Đại tướng rất quan tâm sâu sắc đến từng chi tiết nhỏ ấy để khích lệ tinh thần anh em. Còn trong sinh hoạt hằng ngày, đại tướng rất điềm tĩnh và rất dân dã, xưng hô là cậu và tớ rất ôn tồn. Thái độ hết sức nhẹ nhàng, dân dã nhưng có sự oai nghiêm của vị lãnh đạo cao cấp, và khi đã chỉ đạo thì chỉ đạo đâu là đúng đó”.
Rồi ông chia sẻ, ngày mai này, ông cũng sẽ lập một bàn thờ trang trọng trong nhà để thờ bác, vị đại tướng vĩ đại của dân tộc, người anh cả anh hùng của quân đội nhân dân Việt
Không chỉ có nhân dân Việt
Xúc động ngập tràn khi được vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp, cô chia sẻ:
“Khi tôi được 1 tuổi thì đất nước của tôi bị đô hộ, tôi phải lưu vong. Khi tôi dần lớn lên tôi được thấy tấm hình của ba tôi chụp với Võ Đại tướng. Đó là một tấm hình trắng đen cũ kỹ. Qua bức ảnh của ba tôi hiểu về Việt
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ. Hàng triệu trái tim Việt kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng - người con ưu tú, vị tổng tư lệnh tài ba, kiệt xuất của dân tộc ta.
GS Phan Lương Cầm- Phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt:
Trong lòng tôi tràn đầy nỗi tiếc thương. Dù biết sự ra đi của bác là lẽ thường vì bác đã trên 100 tuổi nhưng vẫn thấy mất mát to lớn. Tôi thấy bác là người chồng, người cha, người ông rất đáng kính, không làm cho gia đình buồn bao giờ. Những ngày này, khi nhìn từng dòng người viếng ở 30 Hoàng Diệu cũng như ở đây, tôi thấy rất rõ ràng bác được nhân dân vô cùng yêu quý. Có lẽ ngoài Bác Hồ, Đại tướng là người thứ 2 nhân dân yêu kính đến vậy, chắc khó có những trường hợp như thế này lặp lại. Tôi nhớ lần kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khi anh Kiệt lên phát biểu, đã giới thiệu về công trạng của bác Giáp rất đầy đủ. Khi đến đoạn: “Điện Biên Phủ là sự đóng góp của toàn dân nhưng nếu không có sự đóng góp của bác Giáp với những quyết định rất táo bạo, thì không có được chiến thắng Điện Biên Phủ”, cả hội trường đã đứng lên ào ào vỗ tay tán thành.
“Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long vô cùng tự hào vị đại tướng của nhân dân, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, cả nước nghiêng mình thắp nén hương để tiễn biệt người về cõi vĩnh hằng. Chúng con- thế hệ đi sau nguyện học tập noi gương người. Một tấm gương cao cả, suốt đời vì nước vì dân, một tấm gương cao cả về phẩm chất, nhân cách của con người Việt Kính vĩnh biệt người- Đại tướng Võ Nguyên Giáp!”
“Tôi rất xúc động khi đến viếng đại tướng, người anh hùng của dân tộc Việt Nhóm bạn Võ Thị Như Trang và Lê Thị Ngọc Linh:
Bác là một người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Là một người con kiệt xuất của quê hương Quảng Bình. Chúng con luôn tự hào vì quê hương có người con như Bác.
Chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng trong học tập, lao động, xây dựng đất nước phát triển vững mạnh, tiếp bước truyền thống cha anh!
Không gì có thể mua được lòng dân. Chỉ có người suốt đời vì nước vì dân mới được dân quý, dân yêu, dân khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời! |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG- HỢP PHỐ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin