Khoảng 17 giờ ngày 19/10/2013, nắp cống hở Sơn Tre thuộc kinh Chín Thước ở ấp An Thuận (xã Phú Đức- Long Hồ) bất ngờ vỡ toang. Trong tích tắc, hàng chục hecta lúa Thu Đông của nông dân đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch bị nhấn chìm trong lũ.
Khoảng 17 giờ ngày 19/10/2013, nắp cống hở Sơn Tre thuộc kinh Chín Thước ở ấp An Thuận (xã Phú Đức- Long Hồ) bất ngờ vỡ toang. Trong tích tắc, hàng chục hecta lúa Thu Đông của nông dân đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch bị nhấn chìm trong lũ.
Ngay lập tức, người dân địa phương được huy động khẩn cấp dùng cây, ván để đóng lại nắp cống nhưng bất thành do áp lực nước bên ngoài quá lớn. Tiếp tục ngay trong sáng 20/10, đợi khi mực nước xuống thấp, người dân mới có thể đóng lại được để ngăn nước tràn vào.
|
Người dân địa phương khẩn cấp dùng cây, ván để đóng lại nắp cống. |
Cống hở Sơn Tre phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa ở ấp An Thuận và ấp Bà Lang (xã Long An), diện tích hơn 100ha. Hiện còn hơn 90ha lúa Thu Đông chưa thu hoạch. Những diện tích lúa bị nước lũ nhấn chìm ước thiệt hại khoảng 30- 40% năng suất.
Ông Huỳnh Văn Lê (ấp An Thuận) cho biết, thời điểm bể nắp cống, mực nước bên ngoài rất cao, hơn 2m so mực nước bên trong, cộng với nắp cống đã cũ kỹ, được đóng bằng cây, ván nên không thể chống đỡ nổi nước lũ. Ông Lê có 15 công ruộng, chỉ mới thu hoạch được 3 công, diện tích còn lại đã bị nhấn chìm trong nước. “Máy móc kêu sẵn, tính sáng mai là cắt lúa nhưng chưa kịp thì bị lũ chụp, vụ này thất chắc rồi.”- ông Lê lo rầu.
Nước lũ chụp bất ngờ, nhiều người đứng trước nguy cơ thất mùa. |
Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Kim Cúc (ấp An Thuận) có 8 công ruộng đến kỳ thu hoạch cũng bị nước nhấn chìm toàn bộ, ước mất trắng khoảng 2 công. Liên tục từ chiều qua đến giờ, chị túc trực ngoài đồng dọn rơm, rạ của những ruộng thu hoạch xong trôi sang đè lên lúa chị, để chờ khi nước rút thu hoạch.
“Không biết tính sao nữa, muốn thu hoạch đại được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng không biết sao để làm, nước quá lớn tràn vô một cái lúa không còn thấy bông nào.”- chị Cúc lo lắng. Tuy nhiên, cũng không ít hộ vì quá lo lắng đã “phản ứng nhanh”, ngay trong đêm kêu máy “lội nước” gặt lúa non, chấp nhận thất thoát.
Qua ghi nhận, hiện nắp cống này đã được người dân sửa chữa lại nhưng chủ yếu cây, ván dùng đóng lại cũng đã cũ kỹ nên nguy cơ bể nắp như đã xãy ra là rất cao.
NGUYỄN HOÀNG- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin