“Quê mình có ông Trần Đại Nghĩa”

06:09, 13/09/2013

Không riêng gì cuộc triển lãm này, qua chuỗi hoạt động, các sự kiện chào mừng ngày lễ đã khơi dậy được sự quan tâm đặc biệt của mọi người, mọi giới. Những sự kiện diễn ra trong những ngày này có ý nghĩa biết bao!


Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân.

Không riêng gì cuộc triển lãm này, qua chuỗi hoạt động, các sự kiện chào mừng ngày lễ đã khơi dậy được sự quan tâm đặc biệt của mọi người, mọi giới. Những sự kiện diễn ra trong những ngày này có ý nghĩa biết bao!

Sự quan tâm của một bác nông dân, sự háo hức của các em học sinh, niềm vui của một anh cán bộ làm văn hóa… thể hiện trong ngày hội diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng ngày lễ, đã cho chúng tôi cảm nhận rằng: sự cần thiết vô cùng của công việc tuyên truyền, giáo dục lâu dài, để mọi tầng lớp, mọi người dân ở Tam Bình, Vĩnh Long và xa hơn nữa hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Gương (73 tuổi)- Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Phú (Tam Bình) xem triển lãm xong, cứ hỏi hết người này đến người khác: “Ở đâu có bán cuốn sách này? Cho tôi xin một cuốn tạp chí này được không?” Chúng tôi đã ghi lại địa chỉ và số điện thoại hứa gởi tặng ông tạp chí Văn hóa số đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Ông mừng lắm, bảo rằng: “Thì biết là quê mình có ông Trần Đại Nghĩa đó, nhưng chỉ biết qua tivi thôi. Tôi muốn có tạp chí này về đọc cho biết rõ, rồi kêu mấy đứa cháu tôi đọc. Hay quá, cái này để dành cho mấy đứa nhỏ nó học tập”.


Ông Nguyễn Văn Gương chăm chú đọc tư liệu tại triển lãm.

Có nhiều người cao tuổi tỏ ra quan tâm đặc biệt những tư liệu, hình ảnh về “ông Trần Đại Nghĩa”. Đa số họ là những nông dân, nên đâu có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu, sách báo. Ngay cả nhiều cán bộ, trí thức cũng chưa biết gì nhiều về giáo sư, bởi nguồn tư liệu về ông cho tới nay còn khá ít ỏi.

Ông Lê Văn Huyễn (64 tuổi)- Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Thịnh (Tam Bình) thì đặc biệt quan tâm đến những tư liệu về chuyên đề về “thân thế, cuộc đời và sự nghiệp”, trong đó có mảng hình ảnh về chế tạo vũ khí của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Bởi ông cho rằng: “Trước đây, chỉ biết chung chung là ông Trần Đại Nghĩa chế tạo vũ khí đánh Pháp, đánh Mỹ, nhưng không biết đó là những vũ khí gì. Xem triển lãm này thấy rõ hơn, tự hào hơn”.

Riêng các em nhỏ học sinh thì chăm chăm vào phần chuyên đề “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long”. Em Tuấn cùng các bạn học chung lớp 6 với mình, vừa xem vừa “bàn luận” sôi nổi.
 
Em Tuấn khoe rằng: “Trong trường con được thầy cô giới thiệu nhiều lắm. Nên sáng sớm nay, tụi con rủ nhau đến đây xem triển lãm. Tụi con thích lắm, ai cũng muốn học giỏi hơn”. Các bạn học sinh lớn tuổi hơn thì tập trung vào những hình ảnh trưng bày về “Hội thi sáng tạo Trần Đại Nghĩa”. Đây sẽ là sự kích thích lớn để hướng các bạn trẻ, các bạn nhỏ tuổi có tình yêu, niềm say mê nghiên cứu khoa học sau này.

Trong 2 ngày trưng bày triển lãm tại ngay trên quê hương của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, chắc rằng sẽ có nhiều tầng lớp nhân dân, cán bộ đến tham quan, tìm hiểu.

Qua đây, sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của ông. Biết được những công lao to lớn mà ông đã đóng góp cho đất nước trong suốt cuộc đời làm khoa học của mình. Hình ảnh của một vị giáo sư, viện sĩ càng trở nên gần gũi với người dân quê hương. Mọi người sẽ tự hào về ông hơn, yêu quý ông hơn qua những câu nói của người dân nông thôn: “Quê mình có ông Trần Đại Nghĩa”.

Triển lãm “Thân thế và sự nghiệp Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa”, do Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với huyện Tam Bình tổ chức, đã khai mạc vào sáng 12/9, tại Trung tâm Văn hóa huyện Tam Bình.

Triển lãm có gần 200 hình ảnh, hiện vật, sản phẩm được trưng bày theo 3 nội dung: “Thân thế, sự nghiệp Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa”; Về các lần tổ chức “Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa” (từ năm 2007 đến 2013); “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long”. Ngoài ra, còn giới thiệu một số quyển sách nhân vật chí và sách viết về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Ngay trong sáng khai mạc, đã có hàng trăm lượt người đến tham quan. Triển lãm kéo dài đến ngày 13/9.

QUANG THUẦN

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh