Trăng vẫn tròn đấy thôi

07:09, 15/09/2013

Tuần này có rất nhiều chuyện đáng nói. Chẳng hạn như lãnh đạo công ty hưởng lương “khủng” trong khi công nhân móc cống quần áo phong phanh, còn đường sá mưa về vẫn “thành dòng sông uốn quanh”.

Tuần này có rất nhiều chuyện đáng nói. Chẳng hạn như lãnh đạo công ty hưởng lương “khủng” trong khi công nhân móc cống quần áo phong phanh, còn đường sá mưa về vẫn “thành dòng sông uốn quanh”.

Chẳng hạn như chuyện nhiều người bàn từ đầu năm học mới đến giờ, đồng phục không phải để cho mọi học sinh đều giống nhau, mà để cho… khác nhau- giữa trường này và trường khác, để thấy rõ người giàu sắm áo mới và người nghèo chật vật chạy “đồng phục” cho con như thế nào.

Chẳng hạn như… mà thôi, Trung thu đã gần kề. Trăng thu vẫn đầy vơi. Gió thu vẫn mát rượi và sông thu vẫn dạt dào… Trên các trang báo, Trung thu đã tràn ngập. Tôi đếm được cả chục chữ “thu xưa” trong một tạp bút.

Dường như ai cũng nhớ về một Trung thu nào đó, để rồi khen trăng thu xưa đẹp, trời thu xưa trong, mây thu xưa xanh thắm. Cả lồng đèn trung thu xưa cũng xinh, bánh trung thu xưa thì an toàn và… rẻ hơn giờ là cái chắc.
 
Nhưng ít chịu thấy rằng trăng thu nay vẫn trong. Hay ta không thấy chỉ vì ta… không chịu nhìn? Như mấy vị lãnh lương khủng cứ ung dung, giả vờ ngó lơ người lao động quanh mình. Như một số nhà trường không chịu hiểu người nghèo đang nuôi con đi học ra sao?

Thực tế, bánh trung thu giờ đây rất phổ biến. Trừ những dòng bánh cao cấp bạc triệu dành làm quà biếu (là nhu cầu của xã hội) trong giao dịch, làm ăn (chứ đâu chỉ dành cho hối lộ, tham nhũng), thì có hàng trăm thương hiệu bánh “từ Trung ương đến địa phương” với hàng ngàn mẫu mã, trọng lượng, nhân bánh, giá cả khác nhau, phù hợp mọi túi tiền người tiêu dùng.

Mùa Trung thu ngày càng được quan tâm và “xã hội hóa” như cách nói bây giờ. Vì vậy, các em nhỏ từ thành thị đến nông thôn, dẫu vùng sâu vùng xa, dẫu nhà nghèo khó đều có được lồng đèn và chiếc bánh.
 
Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, trường học, khóm ấp,… nơi nào cũng gắng tổ chức cho các em đêm Trung thu nho nhỏ, có bánh, có đèn, có hát ca. Nên chăng, “thêm một chút trăng” cho bữa cỗ đêm rằm tròn đầy hơn bằng cách: cứ vào tối Trung thu có 15 phút tắt đèn để ủng hộ Giờ Trái đất theo kiểu Việt Nam. Đó sẽ là món quà tặng chị Hằng Nga, là cách để mọi người biết rằng “trăng vẫn tròn đấy thôi” và cũng là cách kêu gọi bảo vệ môi trường.

PHƯƠNG NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh